A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Vụ "Sinh viên y dược bị đánh đến chết": Chỉ vì đôi dép!

08:32 | 09/07/2015

Các đối tượng khai nhận do nghi ngờ lấy dép của nhau nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau làm sinh viên y dược chết sau đó.

Chiều 8-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan công an đã quyết định tạm giữ hình sự Phạm Đình Nhất, (biệt danh Nhất Lé, SN 1990, ngụ phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột), Tạ Hoàng Hà (biệt danh Út Chịch, SN 1985, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) và Phạm Tiến Dũng (SN 1984, ngụ xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra làm rõ hành vi đánh anh Y Hiếu Êban (ngụ xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, sinh viên khoa y dược một trường cao đẳng ở Đắk Lắk) dẫn đến tử vong.

Theo đại tá Bôn, tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do ở trọ gần nhau nên trước đó giữa nhóm này và anh Hiếu có nghi ngờ lấy dép của nhau nên dẫn đến mâu thuẫn rồi đánh nhau.

Dãy trọ nơi anh Êban bị đánh tử vong

Dãy trọ nơi anh Hiếu bị đánh tử vong

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối 1-7, anh Hiếu đi dự sinh nhật bạn. Trên đường về phòng trọ anh Hiếu bị nhóm thanh niên chặn lại gây gổ rồi đấm đá tới tấp. Đến rạng sáng 2-7, có khoảng 7 người đến phòng trọ, tiếp tục đánh anh.

Chưa dừng lại, sau khi anh Hiếu, nhập viện điều trị về, chiều cùng ngày nhóm côn đồ lại đến phòng trọ, rồi lao vào đánh anh Hiếu bất tỉnh. 2 bạn trọ cùng phòng là anh Lâm Ngọc Thành (SN 1993) và Nguyễn Anh Thương (SN 1996, học cùng trường) vào can ngăn cũng bị đánh bị thương. Do vết thương quá nặng, anh Hiếu đã tử vong vào rạng sáng 6-7, tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.

C. Nguyên

    nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ