Nghĩa tình cựu thanh niên xung phong
14:02 | 02/12/2016
Trở về cuộc sống đời thường, các cựu thanh niên xung phong (TNXP) tiếp tục quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình nhằm sẻ chia với đồng đội, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.
Ấm tình đồng đội
Tại chương trình tặng sổ tiết kiệm và quà cho cựu TNXP do Hội Cựu TNXP tỉnh phối hợp cùng Ban vận động Quỹ “Bầu ơi” tổ chức vừa qua đã mang lại niềm vui lớn cho 50 cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh.
Dù chương trình gần 14 giờ 30 mới tổ chức, nhưng từ sớm, cựu TNXP từ các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã có mặt đông đủ. Ở tuổi xế chiều, đa phần sức khỏe giảm sút, ốm đau thường xuyên, cuộc sống lại khó khăn, nhưng khi được gặp lại đồng chí, đồng đội, họ tay bắt mặt mừng như quên đi mọi khó nhọc, vất vả. Tâm tình bên nhau, các cựu TNXP cùng tham gia sinh hoạt văn nghệ tạo không gian buổi lễ thêm nồng ấm…
Dù tuổi đã cao nhưng bà H’Yui Niê (cựu TNXP xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột) vẫn phải làm thuê kiếm sống mỗi ngày. Tuổi xuân trôi qua trên chiến trường, giờ bà lủi thủi một mình trong căn nhà cũ. Kể từ khi chồng qua đời, bà H’Yui mất đi chỗ dựa tinh thần nên sinh ra ốm đau, sức khỏe giảm sút… Tâm tình chuyện trò cùng đồng đội, bà như được sẻ bớt những gánh nặng trong lòng.
Trong số các cựu TNXP được tặng sổ tiết kiệm đợt này, nhiều người có hoàn cảnh rất khó khăn. Ông Mai Văn Chống (cựu TNXP xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) nhà đã nghèo lại bị bệnh nặng, phải chữa trị rất tốn kém; hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Vuốt (cựu TNXP buôn Lê B, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) không có con cái, nên tuổi già chỉ biết nương tựa nhau, đất canh tác ít, lại cằn cỗi nên thu nhập từ lao động sản xuất chẳng đáng là bao; bà Nguyễn Thị Thá (cựu TNXP xã Ea Uy, huyện Krông Pắk) sống một mình trong căn nhà dột nát, tuổi cao, sức yếu, lại ốm đau thường xuyên khiến cuộc sống của bà thêm phần cơ cực, vất vả… Do đó, mỗi sổ tiết kiệm được tặng lúc này với họ thật ý nghĩa, đó không đơn thuần là sự sẻ chia về vật chất, mà còn là sự quan tâm, chăm lo của đồng chí, đồng đội…
Chung tay hỗ trợ đồng đội khó khăn
Góp phần giúp đỡ các cựu TNXP xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong năm 2016, Hội Cựu TNXP tỉnh đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây mới 21 căn nhà, sửa chữa 2 căn nhà cho các hội viên trong toàn tỉnh.
Bằng tấm lòng và những việc làm cụ thể, Hội nỗ lực huy động mọi nguồn lực của xã hội để giúp cho hàng trăm cựu TNXP trên địa bàn tỉnh vơi bớt khó khăn trong cuộc sống Bà Trịnh Thị Hương, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh. |
Sống trong ngôi nhà mới, khang trang, bà Nguyễn Thị Hải, cựu TNXP xã Ea Bhôk (huyện Cư Kuin) không quên được sự hỗ trợ tận tình của đồng đội. Là cựu TNXP, thương binh có hoàn cảnh khó khăn, bà sống một mình trong căn nhà cũ nát. Tuổi cao, sức khỏe yếu, tiền sinh hoạt hằng ngày còn không đủ nên bà chẳng dám mơ xây được nhà ở. Cảm thông với hoàn cảnh bà, Hội Cựu TNXP tỉnh đã vận động hỗ trợ 50 triệu đồng giúp bà có nơi an cư chắc chắn. Không chỉ vậy, vào các dịp lễ, Tết, đồng đội còn thường xuyên đến thăm, động viên sức khỏe và tặng quà cho bà…
Nhằm hỗ trợ vật chất, tinh thần các hội viên, trong năm 2016, Hội Cựu TNXP tỉnh còn vận động, trao 77 sổ tiết kiệm tặng các cựu TNXP trong toàn tỉnh, mỗi sổ trị giá từ 2 - 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội còn thường xuyên thăm hỏi và trao trên 600 suất quà tặng các hội viên mỗi dịp lễ, Tết và ngày truyền thống…
Sau 10 năm thành lập (từ tháng 12-2006), Hội Cựu TNXP tỉnh hiện có trên 4.400 hội viên tham gia sinh hoạt tại 15 Hội Cựu TNXP huyện, thị xã, thành phố. Không chỉ quan tâm đến công tác nghĩa tình đồng đội, Hội Cựu TNXP tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố còn tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật và các quy định liên quan đến đời sống của hội viên, đặc biệt là các chế độ chính sách cho cựu TNXP ở vùng xâu, vùng xa. Ngoài ra, các cấp Hội còn vận động 100% hội viên thực hiện tốt việc đóng góp nghĩa vụ đối với địa phương, tiếp tục hưởng ứng thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa…
Quỳnh Anh
Nguồn: Báo Dak Lak điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Đắk Lắk thiệt hại gần 700 tỷ đồng do lũ lụt gây ra (05/12/2016)
- Đội công tác xã hội Cư Kty - nơi hội tụ yêu thương và chia sẻ (05/12/2016)
- Khám, cấp thuốc, tư vấn các bệnh về mắt cho 700 học sinh (03/12/2016)
- Khai mạc hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT, BHTN năm 2016 (03/12/2016)
- Điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2016 (03/12/2016)
- Trao niềm hy vọng cho người bệnh (02/12/2016)
- Đắk Lắk: Khám mắt, phát thuốc miễn phí cho 700 học sinh (02/12/2016)
- Được vay vốn bổ sung để khắc phục thiên tai (02/12/2016)
- Chỉ dùng thuốc kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ (01/12/2016)
- Trên 'cổng trời' Ea Rớt (01/12/2016)
- Vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường bị phạt đến 2 tỷ đồng (30/11/2016)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN