Hàng trăm người khóc nghẹn vì chủ hụi biệt tăm
10:54 | 09/11/2017
Hàng trăm người dân vô cùng hoang mang, lo lắng khi suốt nhiều ngày qua, chủ hụi biệt tăm.
Sáng 9-11, thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Công an huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk), cho biết mấy ngày gần đây, nhiều người dân đã gửi đơn tới cơ quan công an đề nghị làm rõ hành vi của một chủ hụi là bà Phan Thị N. T. (39 tuổi, ngụ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana). "Sau khi nhận được đơn, Công an huyện Krông Ana đã tiến hành làm việc với 2 vợ chồng bà T. Hiện công an huyện đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận đơn của người dân, thu thập tài liệu, chứng cứ để xác minh, làm rõ vụ việc" – thượng tá Thanh cho biết thêm.
Người dân khóc nghẹn khi chủ hụi không trả tiền
Theo đơn tố cáo của nhiều người dân tại thị trấn Buôn Trấp, trong một thời gian dài, bà T. (bán gạo tại chợ Buôn Trấp) đứng ra làm chủ hụi. Thấy bà T. sống có uy tín, tiền bạc sòng phẳng nên nhiều người tin tưởng, tham gia đóng tiền hụi. Đầu tháng 11-2017, nhiều người đến yêu cầu bà T. xin hốt hụi để lo công việc. Tuy nhiên, bà T. lấy nhiều lý do không đưa và đến ngày 4-11 thì bỏ đi khỏi nhà, khóa máy điện thoại.
Theo thống kê chưa đầy đủ của người dân, hiện đã có hơn 130 người tham gia góp hụi cho bà T.với số tiền hơn 7 tỉ đồng. Đa số những người tham gia góp hụi đều là nông dân, tiểu thương sống trên địa bàn thị trấn Buôn Trấp.
Người dân tới trụ sở ban quản lý chợ thống kê và làm đơn trình báo
Chiều 8-11 có mặt tại chợ Krông Ana, phong viên chứng kiến cảnh hàng trăm người dân vô cùng hoang mang, lo lắng, nhiều người đã không kìm được nước mắt. Người dân tụ tập tại văn phòng ban quản lý chợ để lập danh sách và làm đơn gửi cơ quan công an.
Theo chị Phạm Thị Minh Tuyền (26 tuổi), mỗi ngày chị đóng 50.000 đồng cho bà T, đến nay, số tiền chị đóng là 15 triệu đồng để lo mọi chi phí khi sinh con. "Giờ em sắp sinh, bà T. ôm tiền bỏ đi, em thật sự không biết làm sao" - chị Tuyền chia sẻ.
Nguồn: Nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Đi săn chim, té xuống giếng hoang thiệt mạng (13/11/2017)
- Số vụ việc tham gia tố tụng cho người nghèo tăng cao (11/11/2017)
- Phát hiện ô tô tải chở trái phép 5 tấn than hầm (11/11/2017)
- Chi sai tiền hỗ trợ hạn hán, nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật (10/11/2017)
- Trăn trở vấn nạn ma túy ở Dhung Knung (10/11/2017)
- Khởi tố 3 lãnh đạo, cán bộ xã gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng (09/11/2017)
- Xác minh đơn tố cáo trường mầm non bớt xén suất ăn của trẻ (08/11/2017)
- Rắc rối vụ án giết người sau khi va quẹt xe (08/11/2017)
- Ngửi thấy mùi hôi, kiểm tra giếng nước phát hiện thi thể (08/11/2017)
- Gỗ rừng “chạy” đi đâu? (07/11/2017)
- Đắk Lắk: Va chạm với xe bus, bố tử vong, con bị thương (06/11/2017)
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Ngày 24/4, học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN