Nỗ lực bảo vệ an toàn người bệnh
Thứ ba , 09/12/2025 10:30
Thứ ba , 09/12/2025 10:30
Trong những ngày mưa lũ lịch sử vừa qua, công tác chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân tại Bệnh viện Sản - Nhi Đắk Lắk đã trải qua những thách thức chưa từng có.
Giữa dòng nước đục ngầu và thời tiết khắc nghiệt, đội ngũ lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên bệnh viện đã phải chạy đua với thời gian, nỗ lực từng phút để bảo vệ an toàn cho hàng trăm bệnh nhân, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.
Chạy đua với lũ
Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Đắk Lắk Nguyễn Như Ý cho biết, trong trận lũ lịch sử vừa qua, Ban lãnh đạo Bệnh viện đã chủ động kích hoạt phương án phòng chống lũ, triển khai phương án “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Các bác sĩ được phân công trực 24/24 giờ, đồng thời thiết lập phương án phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để sẵn sàng chuyển viện trong các trường hợp cấp cứu nguy cấp.
Chiều 19/11, khi nước bắt đầu lên nhanh, những bệnh nhân nặng, đặc biệt là các ca phải thở máy được đội ngũ bác sĩ chuyển gấp sang Bệnh viện Đa khoa Phú Yên qua cổng nội bộ. Đó là những giờ phút căng thẳng, khi mỗi bước di chuyển đều phải tính toán cẩn trọng để bảo đảm an toàn cho mẹ và bé.
Nữ hộ sinh thăm khám, động viên sản phụ điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Đắk Lắk trong thời điểm bão lũ
Đến tối cùng ngày, nước ngoài đường đã cao hơn 1,5 m. Bệnh viện Sản - Nhi Đắk Lắk chính thức bị cô lập và rơi vào tình trạng mất điện. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, các bác sĩ vẫn duy trì hoạt động chuyên môn, thực hiện được 23 ca phẫu thuật từ ngày 19 - 21/11, trong đó 12 ca thở máy đã kịp chuyển viện trước khi mất điện. Đặc biệt, 5 ca sinh thường trong điều kiện thiếu thốn ánh sáng và trang thiết bị vẫn diễn ra an toàn.
Chị Nguyễn Nữ Hoàng Dân, xã Ô Loan nhớ lại: “Tôi nằm trên băng ca vừa di chuyển vừa lo lắng, nghe tin ở dưới nhà nước ngập tới mái, gọi điện cho chồng không liên lạc được, nên rất hoang mang. May mắn là ca phẫu thuật an toàn”.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Bích Anh ở phường Phú Yên mang bầu tháng thứ 8, bụng đau dữ dội như sắp chuyển dạ. Chị được em gái chuyển đến bệnh viện trong điều kiện thời tiết mưa gió, kèm theo nỗi bất an khi bố mẹ và chồng đang ở nhà chống lũ. Nhờ được y bác sĩ thăm khám và chăm sóc chu đáo nên sức khỏe và tinh thần của chị ổn định.
Nỗ lực vì người bệnh
Theo thống kê tại Bệnh viện Sản - Nhi Đắk Lắk, cao điểm nhất của đợt mưa lũ là đêm 20/11 và ngày 21/11 có hơn 700 người lưu trú tại bệnh viện, bao gồm 302 bệnh nhân, gần 400 người nhà và nhân viên y tế.
Nữ hộ sinh Đặng Thị Thu Hà chia sẻ: “Nước dâng cao, bệnh nhân xuất viện không thể về nên đều phải ở lại. Ban đêm, chúng tôi phải khám bệnh bằng đèn pin, điện thoại, có khi hết pin phải dùng nến, đèn dầu. Nhiều bệnh nhân lo lắng vì không liên lạc được người thân, nên chúng tôi không chỉ chăm sóc sức khỏe mà còn phải trấn an tinh thần cho họ”.
Trong thời gian bị cô lập, thực phẩm được đội cứu hộ địa phương đưa vào bằng ca nô. Khi nước rút, các đoàn từ thiện mới có thể tiếp cận hỗ trợ. Tuy nhiên, khó khăn nhất là thiếu nước sạch. Mỗi ngày lực lượng phòng cháy chữa cháy chỉ có thể hỗ trợ khoảng 10 m³ nước, trong khi nhu cầu thực tế lên tới 60 m³/ngày.
Để ứng phó, tổ phòng chống thiên tai của bệnh viện phải đi tìm mua thêm nước đóng chai để dự trữ, ưu tiên cho sinh hoạt và cấp cứu.
Theo Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Đắk Lắk Nguyễn Như Ý, sau cơn lũ lịch sử, Bệnh viện Sản - Nhi Đắk Lắk đã hoạt động ổn định trở lại. Bên cạnh việc khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, bệnh viện đã đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh, đồng thời chủ động triển khai các phương án nhằm ứng phó trước mọi diễn biến bất thường của thiên tai. Bằng tinh thần tận tụy và trách nhiệm cao nhất, các cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Đắk Lắk luôn sẵn sàng tâm thế để bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh và duy trì công tác điều trị trong mọi điều kiện.
Nguyên Hà - Võ Thảo
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây