Hai gương mặt “vàng” của thể thao Đắk Lắk
Thứ hai , 09/02/2026 08:43
Thứ hai , 09/02/2026 08:43
Thể thao Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế bằng những chiến tích đầy tự hào trên đấu trường khu vực và quốc tế. Đóng góp trong thành công ấy có hai gương mặt trẻ xuất sắc của thể thao Đắk Lắk.
Văn Minh Hiếu - tay đấm trẻ có chất thép
Trong làng karate Việt Nam, Văn Minh Hiếu (20 tuổi) được giới chuyên môn đánh giá là một trong những gương mặt trẻ giàu triển vọng nhất. Điều đặc biệt ở Hiếu không chỉ nằm ở bảng thành tích ấn tượng, mà còn ở hành trình anh vượt lên chinh phục đỉnh cao.
Năm 2019, ở tuổi 15, Minh Hiếu mới bén duyên với karate. Đến với võ thuật khá muộn nhưng với niềm đam mê, tinh thần khổ luyện, cùng ý chí vươn lên mạnh mẽ, chỉ sau bốn năm rèn giũa, “viên ngọc thô” của xã Hòa Phú - vùng đất phía Đông Đắk Lắk đã được mài sáng. Văn Minh Hiếu được triệu tập vào đội tuyển karate quốc gia, hội quân tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia TP. Hồ Chí Minh vào cuối năm 2022. Bước ngoặt lớn đầu tiên trong sự nghiệp vào tháng 3/2023, khi Minh Hiếu lần đầu tham dự Giải vô địch karate Đông Nam Á và xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) hạng cân 57 kg, ghi dấu ấn của mình trên đấu trường khu vực.
Văn Minh Hiếu (thứ hai từ trái qua) trên bục nhận Huy chương Vàng Giải Karate Đông Nam Á 2025
Năm 2024, anh đánh dấu bằng “cú đúp” HCV tại Giải trẻ quốc gia và Cúp các câu lạc bộ toàn quốc. Sang năm 2025, Văn Minh Hiếu tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành HCV hạng cân 61 kg tại Giải karate Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Brunei, trước khi bổ sung thêm một tấm HCV ở Giải Cúp các câu lạc bộ mạnh toàn quốc.
Liên tục gặt hái thành tích cao nhưng ít ai biết Minh Hiếu từng bị chấn thương nặng cả năm trời, tưởng phải rời sự nghiệp. Thế nhưng, thay vì buông xuôi, Hiếu kiên trì từng ngày, vượt qua nỗi đau thể xác lẫn áp lực tinh thần để trở lại mạnh mẽ hơn.
Những tấm huy chương lấp lánh không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực không ngừng nghỉ mà còn là minh chứng cho ý chí vượt khó, tinh thần thép của một võ sĩ trẻ quyết vượt qua mọi thử thách để vươn tới đỉnh cao.
Tuyết “ớt tiêu” và cú đúp Huy chương Bạc SEA Games 33
Nữ vận động viên trẻ Lê Thị Tuyết mà người hâm mộ vẫn quen với biệt danh Tuyết “ớt tiêu” cũng là gương mặt nổi trội trong giới điền kinh Việt Nam.
Tại SEA Games 33 Thái Lan, Tuyết “ớt tiêu” đã tạo dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành cú đúp Huy chương Bạc (HCB) ở hai nội dung 5.000 m và 10.000 m. Đây là thành tích đặc biệt đáng ghi nhận bởi đây là lần đầu tiên Tuyết thi đấu ở hai cự ly này tại đấu trường khu vực, sau khi quyết định rời xa cự ly marathon 42 km sở trường.
Trước đó, tại SEA Games 32, Lê Thị Tuyết từng gây ấn tượng mạnh khi giành HCB ngay trong lần đầu dự đại hội ở cự ly 42 km. Tuy nhiên, theo tư vấn của Ban huấn luyện, cô quyết định thử sức ở những cự ly ngắn hơn - đòi hỏi sự thay đổi toàn diện về cường độ tập luyện, chiến thuật và khả năng bứt tốc. Để thích nghi, Tuyết dồn toàn tâm toàn ý cho tập luyện, từng bước làm quen với những yêu cầu khắt khe của các nội dung mới.
Lê Thị Tuyết (bên phải) tự hào giương cao cờ Tổ quốc khi đoạt Huy chương Bạc tại SEA Games 33
Và tại SEA Games 33, ở nội dung 5.000 m, Lê Thị Tuyết khiến người hâm mộ vỡ òa khi kiên cường bám đuổi nhóm vận động viên mạnh nhất khu vực để cán đích ở vị trí thứ hai với thành tích 16:34:06 giây. Chỉ một ngày sau đó, cô tiếp tục tỏa sáng ở cự ly 10.000 m, giành thêm một tấm HCB, hoàn tất “cú đúp” huy chương tại kỳ đại hội.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở xã Hòa Thịnh, tuổi thơ của Lê Thị Tuyết gắn liền với ruộng đồng, sông nước và những mùa mưa lũ khắc nghiệt. Những tháng ngày theo gia đình di tản tránh lũ đã sớm rèn giũa cho cô gái nhỏ bé một tinh thần bền bỉ và sức chịu đựng hiếm có.
Mới 21 tuổi, Lê Thị Tuyết vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Những thành tích từ SEA Games 32 đến SEA Games 33 cho thấy tiềm năng rất lớn của chân chạy cao chỉ 1,40 m, người đang được kỳ vọng sẽ nối bước đàn chị Nguyễn Thị Oanh để tiếp tục viết nên những trang vàng cho điền kinh Việt Nam.
Nhìn từ những tấm huy chương của Văn Minh Hiếu và Lê Thị Tuyết, có thể khẳng định một điều: thành công của thể thao không đến từ may mắn, mà được đánh đổi bằng ý chí, kỷ luật và sự đầu tư bền bỉ. Đó là hành trình của những con người kiên trì, dám thay đổi để vượt qua giới hạn bản thân, chấp nhận thử thách khắc nghiệt nhất để chạm tới vinh quang.
Đăng Triều
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây