A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Bế mạc vòng chung kết Festival bóng đá học đường - Cup Yamaha năm 2016: Đại diện chủ nhà Đắk Lắk thất bại 0-2 trước Hải Dương và lỡ hẹn với giấc mơ sang Nhật Bản

08:28 | 07/06/2016

Chiều 5-6, trên sân vận động Buôn Ma Thuột đã diễn ra trận chung kết trong khuôn khổ vòng chung kết Festival bóng đá học đường - Cup Yamaha năm 2016...

...giữa đại diện chủ nhà Đắk Lắk - Trường THCS Ea Tu và đội bóng đến từ TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) là THCS Trần Hưng Đạo.

Đến dự khán và theo dõi trận chung kết có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; bà H'Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, Báo Thiếu niên Tiền Phong, nhà tài trợ - Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam... cùng đông đảo người hâm mộ bóng đá tỉnh Đắk Lắk.

Hai đội bóng THCS Ea Tu (áo xanh) và THCS Trần Hưng Đạo làm lễ chào cờ trước khi trận chung kết diễn ra.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (áo vàng) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H'Yim Kđoh tặng hoa động viên cầu thủ hai đội, Tổ trọng tài điều khiển trận chung kết.

Trường THCS Ea Tu, THCS Trần Hưng Đạo xứng đáng là hai đội bóng xuất nhất sau khi đã vượt qua các đối thủ khác để có mặt trận chung kết tranh ngôi Vô địch và đã cống hiến ch g o khán giả một trận đấu hấp dẫn, kịch tính đến tận những phút cuối cùng.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ Đắk Lắk (áo xanh) và Hải Dương.

Trước tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội bóng đều nhập cuộc với quyết tâm cao nhất. Mặc dù là đội chủ nhà nhưng đội bóng Trường THCS Ea Tu lại bị đánh giá thấp hơn đội Trường THCS Trần Hưng Đạo. Với dàn cầu thủ đồng đều, kỹ thuật cá nhân tốt, các cầu thủ đội khách THCS Trần Hưng Đạo đã ào ạt triển khai lối đá tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, đội chủ nhà THCS Ea Tu lại chọn lối chơi phòng ngự - phản công.

Trong những phút thi đấu đầu tiên, bóng liên tiếp lăn trên phần sân đội chủ nhà Đắk Lắk và điều gì đến đã đến khi ở phút thứ 10 của trận đấu, tiền đạo Phạm Đức Sơn đã đưa đại diện của Hải Dương vươn lên dẫn trước sau cú sút quyết đoán từ khá xa. Có bàn thắng vươn lên dẫn trước, THCS Trần Hưng Đạo chủ động chơi chậm và chắc bên phần sân nhà, nhường thế trận cho đội chủ nhà.

Sau khi nhận bàn thua, đại diện chủ nhà Đắk Lắk đã dần lấy lại thế trận và triển khai rất nhiều đợt tấn công. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội khách, các cầu thủ THCS Ea Tu hoàn toàn bế tắc trong việc kiếm bàn thắng san hòa tỷ số trận đấu. Kết thúc 25 phút thi đấu đầu tiên mà không có thêm bàn thắng nào được ghi, hai đội ra sân tạm nghỉ với kết quả 1-0 tạm nghiêng về Trường THCS Trần Hưng Đạo.

Khi hiệp 2 bắt đầu, các cầu thủ THCS Ea Tu tiếp tục tràn sang sân đối phương với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng san hòa cách biệt. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ đến từ Hải Dương đã chứng tỏ bản lĩnh của 1 đội bóng xuất sắc khi hóa giải tất cả các đường lên bóng của đối phương. Không những thế, đội bóng THCS Trần Hưng Đạo còn khá nguy hiểm trong các đợt phản công nhanh, tuy nhiên các pha dứt điểm cuối cùng của các tiền đạo đội khách lại thiếu chính xác. Đến phút thi đấu cuối cùng của trận đấu, trong 1 tình huống phạt góc bên cánh trái, bóng được đưa vào trong và thủ môn Y Tony Byă của Trường THCS Ea Tu phá bóng hỏng và tự "đốt lưới nhà", giúp THCS Trần Hưng Đạo có bàn thắng thứ 2. Thời gian còn lại quá ít ỏi nên các cầu thủ đại diện chủ nhà Đắk Lắk đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2 và lỡ hẹn với cơ hội sang Nhật Bản thi đấu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H'Yim Kđoh trao Huy chương Bạc và giải Nhì cho Trường THCS Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Kết quả cuối cùng, Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đoạt ngôi Vô địch và trở thành đại diện của U13 Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu trong thời gian tới; Nhì: THCS Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); đồng hạng Ba: THCS Nguyễn Lương Bằng (Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) và Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị Định (TP. Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các danh hiệu: Giải Phong cách cho Trường THCS Ngọc Lâm (Quận Long Biên, TP. Hà Nội); Thủ môn xuất sắc nhất: Y Tony Byă (THCS Ea Tu, tỉnh Đắk Lắk); Cầu thủ xuất sắc nhất: Phạm Đức Sơn (THCS Trần Hưng Đạo, tỉnh Hải Dương) và Vua phá lưới: Nguyễn Văn Trường (THCS Ea Tu, tỉnh Đắk Lắk) - Nguyễn Quốc Huy (Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị Định, TP. Hồ Chí Minh).

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước trao Cup Vô địch và Huy chương Vàng cho Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Festival bóng đá học đường U13-Cup Yamaha là giải đấu nằm trong khuôn khổ chương trình phối hợp hàng năm giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa-Thể thao & Du lịch do Báo Thiếu niên Tiền phong, Vụ công tác học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục & Đào tạo), Công ty Thể thao 24h và Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam đồng phối hợp tổ chức.

 

Thế Hùng

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ