Nhiều tuyển thủ Việt tìm bến đỗ mới
08:08 | 29/01/2019
Không lâu sau chiến tích chói lọi ở Asian Cup 2019, cầu thủ Việt Nam phải lên đường để tìm kế mưu sinh.
Nổi bật trong số này phải kể tới thủ môn Bùi Tiến Dũng. Người gác đền của FLC Thanh Hóa trải qua một năm nhiều thăng trầm. Anh bất ngờ rực sáng hồi đầu năm 2018, với tấm HCB ở giải U23 châu Á, sau đó tiếp tục được HLV Park Hang-seo tin tưởng ở Asiad 2018. Tuy nhiên, anh không có chỗ đứng tại CLB khi không thể cạnh tranh với 2 đàn anh Bửu Ngọc, Thành Thắng. Ở cấp đội tuyển, Tiến Dũng hoàn toàn mờ nhạt trước sức hút và tầm ảnh hưởng của Văn Lâm.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng chia tay Thanh Hóa ngay sau Asian Cup
Việc Tiến Dũng, một cầu thủ trẻ nhiều tiềm năng, rời Thanh Hóa để khẳng định bản thân là chuyện tất nhiên. Gần như trùng thời điểm với Tiến Dũng còn có đàn anh Trọng Hoàng. Anh cũng xin đi và bến đỗ nhiều khả năng là tân binh V-League, Viettel. Điều đáng nói, 2 tuyển thủ quốc gia không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, nhiều cầu thủ chơi bóng ở xứ Thanh như Omar, Hoàng Thịnh, Đình Đồng... đã tìm bến đỗ mới.
Một tuyển thủ khác cũng sẽ có màu áo mới ở V-League 2019 là trung vệ Quế Ngọc Hải. Thủ quân Việt Nam chủ động xin rời SLNA từ cuối năm 2018, dưới dạng chuyển nhượng tự do, để đầu quân cho Viettel. Không lâu sau đó, tới lượt thủ thành Văn Lâm chia tay Hải Phòng để chuyển sang Thái Lan, bắt cho Muangthong United.
Không nhanh chóng như các đàn anh nhưng tương lai của bộ ba tấn công của Việt Nam là Quang Hải, Công Phượng và Văn Đức cũng nhận nhiều sự quan tâm. Nhiều chuyên gia bóng đá nước ngoài thừa nhận, tài năng của Quang Hải và Công Phượng đủ sức để chơi bóng ở nước ngoài. Bộ đôi này hoàn toàn có thể chơi bóng tại J-League 1, hạng đấu cao nhất của Nhật Bản, nơi tiền vệ Thái Lan, Chanathip Songkrasin đang tung hoành cùng Consadole Sapporo.
Trường hợp của Văn Đức thì hơi khác một chút. Chân sút của SLNA không dính bất cứ tin đồn ra đi nào nhưng chế độ lương, thưởng ở thành Vinh rõ ràng kém hấp dẫn hơn hẳn so với những đại gia khác ở V-League. Văn Đức còn lưu luyến xứ Nghệ, chủ yếu là bởi cái tình, thứ đã giúp anh một mình gồng gánh SLNA và trở lại đầy mạnh mẽ trong giai đoạn hai của V-League 2018. Nhưng đời cầu thủ rất ngắn. Văn Đức tuy mới 22 tuổi, vẫn cần sớm có những tính toán cho tương lai. Rất có thể, sau khi hết hợp đồng hiện tại, anh sẽ là người nối gót Công Vinh, Trọng Hoàng, Phi Sơn, Ngọc Hải rời xứ Nghệ.
nguồn “nongnghiep.vn”
CÁC TIN KHÁC
- HLV Park không bỏ SEA Games (31/01/2019)
- HLV Park Hang Seo không muốn dẫn dắt cùng lúc đội tuyển và U23 Việt Nam (31/01/2019)
- Bóng đá Việt Nam và những thành công rực rỡ trong năm Mậu Tuất (31/01/2019)
- HLV Park Hang Seo không muốn dẫn dắt U23, VFF nói gì? (30/01/2019)
- U22 Việt Nam: Còn nhiều việc phải làm! (29/01/2019)
- Tương lai ông Park và giấc mơ World Cup của bóng đá Việt (28/01/2019)
- Nồng ấm ngày về của tuyển Việt Nam (27/01/2019)
- Bóng đá Việt Nam: Thua một trận đấu, thắng cả hành trình (25/01/2019)
- Trận thua không hối tiếc (25/01/2019)
- Gia Nghĩa sẽ tổ chức Giải đua thuyền lần thứ nhất (24/01/2019)
- Vòng tứ kết Asian Cup 2019: Việt Nam - Nhật Bản, chờ những "Chiến binh Sao Vàng" tạo địa chấn (24/01/2019)
- Người đàn ông nghi lao đầu vào xe tải tự tử
- TP. Buôn Ma Thuột: Mở bán 100 căn nhà ở xã hội đầu tiên
- Đua nhau tìm nước ngầm chống hạn
- Hội thao khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXII: Sẵn sàng cơ sở vật chất phục vụ thi đấu
- Nước mát, đồng xanh!
- Cảnh giác với các chiêu thức lừa đảo mới trên mạng xã hội
- Giá vàng hôm nay 13-5: Vàng SJC bật tăng trở lại
- Huyện Lắk: Phát hiện 7 cơ sở kinh doanh không đảm bảo an toàn thực phẩm
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Ngôi hậu sẽ gọi tên ai?
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chủ giải đoạt vé vào bán kết
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN