A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

King’s Cup bị thổi phồng vì truyền thông

08:18 | 03/06/2019

Từ một giải đấu ít được chú ý, King’s Cup bỗng trở thành cơn sốt ở Việt Nam, với giá bản quyền truyền hình lên tới 7 tỷ, nhưng rồi ngay trước giờ khai cuộc, nó trở về đúng với giá trị thực vốn có.

Việt Nam và Thái Lan không có đội hình mạnh nhất dự King’s Cup

Đầu giờ chiều 2/6, toàn đội Việt Nam đã tới Buriram chuẩn bị cho King’s Cup. Sau hành trình dài, các tuyển thủ có vẻ mệt mỏi. Tuy nhiên, thầy trò Park Hang-seo vẫn duy trì lịch tập vào buổi tối cùng ngày nhằm lấy lại cảm giác bóng và làm quen khí hậu, trước khi gặp Thái Lan tối 5/6. Ngay cả 3 tuyển thủ chơi bóng nước ngoài là Công Phượng, Xuân Trường và Văn Lâm cũng nuốt trọn giáo án.

Mặt sân tập khá đẹp nhưng khí hậu oi bức hơn 30 độ C khiến HLV Park nhiều phen nhăn mặt. Có thể hiểu được tâm lý của ông thầy người Hàn Quốc lúc này. Ở buổi họp báo trước khi rời Việt Nam, chiến lược gia xứ kim chi thừa nhận sai lầm khi nhận lời dự King’s Cup. “Ban đầu tôi đồng ý là tưởng giải đấu diễn ra ở Bangkok. Tôi sợ cầu thủ vất vả khi di chuyển nhiều chặng tới Buriram. Đáng ra cầu thủ cần được nghỉ ngơi và sẽ phù hợp hơn nếu chúng ta thi đấu ở Việt Nam”, ông nói.

Thực tế, việc cọ xát với Thái Lan – một đối thủ ngang tầm – dù là trong hoàn cảnh nào cũng sẽ giúp ích cho tuyển Việt Nam. Ông Park cũng nhắc tới ý này, và tin tưởng các học trò sẽ “trưởng thành hơn”. Tuy nhiên, việc King’s Cup bị thổi phồng quá mức bởi truyền thông khiến sức ép dội ngược về phía ban huấn luyện. Thay vì coi gặp Thái Lan để giao hữu, để kiểm tra cầu thủ và thử nghiệm những ý tưởng mới, ông Park sẽ phải cố thắng. Bằng không, sẽ chịu áp lực khổng lồ từ người hâm mộ.

Là người đứng đầu đội tuyển, ông Park ý thức được nhiệm vụ ở giải giao hữu đầu tháng 6. “Có một số người cảm thấy lo lắng nếu Việt Nam thua, nhưng tôi xin khẳng định là dù kết quả thế nào, chúng ta cũng sẽ có những kết quả tích cực”, nhà cầm quân 60 tuổi lên tiếng trấn an.

Ông Park cố tạo bầu không khí lạc quan, đủ để người hâm mộ tin King’s Cup là một giải đấu đáng để chờ đợi và chiến đấu. Tuy nhiên, ngay chính phía chủ nhà – tuyển Thái Lan – cũng gặp nhiều trục trặc. Khác với những lời tuyên bố đao to búa lớn của HLV Sirisak ban đầu, “Voi chiến” sẽ dự giải với đội hình què quặt: Ngôi sao số một Chanathip không tham dự, hàng tiền đạo sa sút phong độ.

Với một bức tranh như thế, thật khó để coi King’s Cup là nơi phán xử nền bóng đá nào đang là số một Đông Nam Á.

HỒNG PHÚC

    nguồn: nongnghiep.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ