A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Arsenal cầm chân Man City, Chelsea thua đau Crystal Palace

07:56 | 30/03/2014

Điều khó tin nhất đã thành sự thật khi đội bóng có nguy cơ rớt hạng Crystal Palace bất ngờ quật ngã đội đầu bảng Chelsea lần đầu tiên trong vòng 24 năm. Kịch tính thực sự trở lại với giải Ngoại hạng Anh khi cuộc đua đến ngôi vô địch nóng lên qua từng

Ý nghĩa một trận derby thành London hầu như… không có khi tương quan lực lượng đôi bên quá đỗi chênh lệch và cơ hội tìm kiếm một trận hòa xem ra cũng khá khó khăn đối với đội bóng chủ nhà của HLV Tony Pulis. Đã yếu trong khâu ghi bàn, Palace ra sân trận này còn phải… chấp đội khách nguyên hàng công khi bộ đôi Marouane Chamakh và Dwight Gayle cùng dính chấn thương!

 

Chelsea lép vế trước sức tấn công mãnh liệt của Crystal Palace

 

Khi tâm trí đang dồn hết cho cuộc chiến với Paris Saint-Germain ở Champions League giữa tuần sau, Chelsea đã không quá chú ý đến trận đấu tại sân Selhurst Park với Palace và họ đã phải trả giá cho lối chơi như mơ ngủ của mình.

 

Torres sút bóng trước hàng thủ Palace

 

Nếu trọng tài Lee Mason tinh tường hơn, Palace đã có thể được hưởng đến hai quả phạt đền ngay trong hiệp một khi trung vệ Gary Cahill (Chelsea) liên tiếp phạm lỗi với Cameron Jerome và Yannick Bolasie trong vòng cấm. Ở phần sân bên kia, cơ hội nguy hiểm nhất của Chelsea trong 45 phút đầu tiên thuộc về Andre Schurrle khi tiền vệ người Đức kết thúc không thành công đường chuyền ngang cực kỳ thuận lợi của đồng đội Cesar Azpilicueta phút 45.

 

John Terry đánh đầu đưa bóng vào lưới nhà

 

Sau giờ nghỉ, Palace tiếp tục lối chơi tấn công không ngưng nghỉ của mình và họ đã được đền bù xứng đáng. Phút 52, Joel Ward tạt bóng từ cánh trái vào trung lộ và trước áp lực của Joe Ledley, trung vệ đội khách John Terry lúng túng đánh đầu thẳng vào khung thành của đồng đội Petr Cech!

Chỉ một bàn thắng là quá đủ, Palace hồ hởi “nhảy” liền hai bậc, lên vị trí 16, tạm thoát xa dần khu vực nguy hiểm ở cuối bảng. Trong khi đó, với thất bại thứ nhì liên tiếp trên sân khách, Chelsea có cơ sở để lo cho ngôi đầu của mình trước sự bám đuổi mạnh mẽ của cả Man City lẫn Liverpool.

 

Lallana ghi bàn cho Southampton trước Newcastle

 

Trên sân nhà St.Mary, Southampton đè bẹp Newcastle với tỉ số 4-0, giành lấy vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng từ tay đối thủ này. Cả 4 bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi trong hiệp hai do công của bộ ba tuyển thủ Tam Sư là Jay Rodriguez (hai bàn), Adam Lallana và Rickie Lambert.

 

Niềm vui chiến thắng của Swansea

 

Lợi thế sân nhà cũng giúp Swansea có được chiến thắng đậm đà 3-0 trước Norwich City để “nhảy” đến ba bậc, lên vị trí 13. Jonathan de Guzman lập cú đúp trong vòng tám phút (30 và 38’) trước khi Wayne Routledge ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc cho đội bóng Xứ Wales ở phút 75.

Routledge ghi bàn cho Swansea

West Brom hòa với Cardiff City 3-3 trên sân nhà và cả hai cùng níu chân nhau ở khu vực có nguy cơ rớt hạng. Stoke đánh bại Hull City 1-0, nhanh chân tiếp cận Top 10 và gần như đã chạm tay vào suất trụ hạng mùa này.

 

Man City lỡ cơ hội lên ngôi đầu

Có được bàn mở tỉ số từ phút 17 do công của David Silva đồng thời cũng nắm quyền kiểm soát trận đấu tại sân Emirates, thế nhưng Man City đã không thể ra về với một thắng lợi để vượt lên dẫn đầu bảng trong bối cảnh Chelsea bị đánh bại ở Selhurst Park. Trước đó, Arsenal bị từ chối một quả phạt đền ở phút 11 khi trọng tài Mike Dean “ngó lơ” pha phạm lỗi của Pablo Zabaleta với Tomas Rosicky.

Đội chủ nhà thi đấu hay hơn nhiều ở hiệp hai và phút 53, nhận đường chuyền của Giroud, Flamini kết thúc cận thành thành công, gỡ hòa 1-1 cho Arsenal.

Đông Linh - Ảnh: Sportsmail, Reuters

    Nguồn :Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ