A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Vòng 2-giải bóng đá hạng nhất Quốc gia –Kienlongbank 2014: thua Huế trên sân khách, Dak Lak đánh mất vị trí hạng nhất bảng vào tay đối thủ

20:54 | 30/03/2014

Chiều 29-3, trên các sân Đồng Tháp, Tự Do, Hàng Đẫy, Thống Nhất tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 3 - Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia-Kienlongbank 2014.

Đội bóng tân binh Dak Lak có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Tự Do của CLB bóng đá Huế. Đây được xem là cuộc đối đầu thú vị của 2 đội bóng "con nhà nghèo" của giải hạng Nhất QG năm nay khi cả Huế và Dak Lak đều là những đội bóng chủ yếu là nội binh, không có ngoại binh trong đội hình thi đấu.

Các cầu thủ Dak Lak tập luyện trên sân Buôn Ma Thuột (Ảnh minh họa).

Trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn đánh giá cao sự tiến bộ vượt bậc của đội bóng Dak Lak khi trải qua 2 vòng đấu, tân binh Dak Lak đang đứng ở vị trí nhất bảng xếp hạng và chưa thua trận đấu nào, tuy nhiên, Huế vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn ở chất lượng nội binh “cây nhà lá vườn”. Trong các trận đấu gần đây nhất, đội bóng Dak Lak đều thất thủ trước đội bóng Huế. Cụ thể, ở trận play - off tranh suất lên hạng Nhất mùa bóng 2013, đội Dak Lak đã để thua đối thủ với tỷ số 0-1 và trận đấu ở giải tập huấn trước trên sân Buôn Ma Thuột, đội Dak Lak cũng thất thủ với tỷ số 0-2.

Trở lại ở trận đấu trên sân Tự Do, với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ đồng đều, các cầu thủ Huế đã thể hiện thứ bóng đá nhịp nhàng, kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến và liên tiếp dồn ép đối phương từ phút đầu khai cuộc. Trước lối chơi tổng lực của đối phương buộc Dak Lak phải tập trung phòng ngự khu trung tuyến, tuy nhiên hàng thủ đội bóng  đã không thể đứng vững trước các tình huống lên bóng của đội chủ nhà. Phút 30 và 31 của trận đấu, lần lượt Thanh Nguyên và Tuấn Hiệp lập công, đưa đội bóng Huế vượt lên dẫn trước 2-0.

Sang hiệp hai, lợi thế dẫn trước 2 bàn không làm các học trò HLV Nguyễn Đức Dũng hài lòng. Với việc làm chủ khu trung lộ cùng những pha đột phá xé toang hàng thủ Dak Lak, phút 55, Tuấn Hiệp đã có cú đúp cho riêng mình, đồng thời đưa đội bóng Cố đô vượt lên với 3 bàn cách biệt. Thiết lập được khoảng cách an toàn, Huế chủ động chơi chậm trong những phút còn lại của hiệp hai. Và điều này đã tạo cơ hội để Công Thảo ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho Dak Lak ở phút 77.

Với trận thắng này Huế được 7 điểm và vươn lên vị trí  thứ nhất, Dak Lak tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Kết quả vòng 2 - Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia-Kienlongbank 2014:  Trên Sân Đồng Tháp: Tập đoàn Cao su Đồng Tháp vượt qua Sanna Khánh Hòa với tỷ số 2-1; trên sân Hàng Đẫy: Hà Nội hòa Xi măng Fico Tây Ninh với tỷ số 2-2; trên sân Thống Nhất: TP Hồ Chí Minh vượt qua Xổ số Kiến thiết Cần Thơ với tỷ số 3-1.

Bảng xếp hạng tạm thời sau Vòng 3:
Bảng xếp hạng tạm thời: 1/ Huế (7 điểm), 2/ Tập đoàn Cao su Đồng Tháp (6 điểm), 3/ XSKT Cần Thơ (4 điểm), 4/ Hà Nội (4 điểm), 5/Dak Lak (4 điểm), 6/TP. Hồ Chí Minh (4 điểm), 7/Sana Khánh Hòa (3 điểm), 8/Xi măng Fico Tây Ninh (1 điểm).

Vòng 4 sẽ đồng loạt diễn ra lúc 15h30 ngày 5-4, Dak Lak sẽ trở về sân nhà Buôn Ma Thuột để tiếp đón đội bóng TP. Hồ Chí Minh; trên sân Tây Ninh: Xi măng Fico Tây Ninh gặp Tập đoàn Cao su Đồng Tháp; trên sân Nha Trang: Sana Khánh Hòa gặp CLB bóng đá Hà Nội và trên sân Cần Thơ: XSKT Cần Thơ gặp CLB bóng đá Huế.

Thế Nguyễn

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ