Tiếc cho Hàn Quốc
07:53 | 18/06/2014
Chơi hay hơn tuyển Nga và có được bàn dẫn trước nhưng Hàn Quốc vẫn phải chấp nhận trận hòa 1-1 đáng tiếc
Trái với những tuyên bố mạnh miệng về việc sẽ chinh phục World Cup 2014, nhìn lối chơi thiếu sức sống của Nga, người ta lại nhớ đến tuyển Anh nhạt nhẽo thời còn được HLV Fabio Capello dẫn dắt. Cũng vì vậy mà không ngạc nhiên khi Nga bị Hàn Quốc cầm hòa 1-1 trong trận đấu mà họ phải rượt đuổi tỉ số.
Là đại diện cuối cùng của châu Á ra sân ở VCK World Cup 2014, Hàn Quốc bị đánh giá thấp hơn hẳn Nga của HLV lừng danh Fabio Capello. Tuy nhiên, vẫn với lối chơi tốc độ và thiên về thể lực, chính đội bóng của châu Á mới là đội thi đấu hay hơn hẳn và chỉ thiếu chút may mắn để có thể giành chiến thắng.
Suốt 45 phút đầu tiên cũng như hơn nửa hiệp 2, Hàn Quốc liên tục gây chao đảo khung thành thủ môn Akinfeev với những pha tấn công tốc độ cũng như những cú sút xa rất nguy hiểm. Ngược lại, dù rất nỗ lực tranh chấp ở tuyến giữa nhưng tuyển Nga vẫn thi đấu bế tắc và nhiều lúc tỏ ra hụt hơi trong những pha tranh chấp tay đôi với Hàn Quốc.
Chơi lép vế nên không ngạc nhiên khi đến phút 68, Nga bị thủng lưới sau sai lầm tai hại của thủ thành Akinfeev. Cú sút xa của cầu thủ vào sân thay người Lee Keun Ho không thực sự hiểm hóc nhưng thủ môn số 1 tuyển Nga lại lúng túng đấm bóng ngược vào lưới, gián tiếp giúp Hàn Quốc mở tỉ số trận đấu.
Đến thời điểm này, Nga không còn gì để mất mới tràn lên tấn công tìm bàn gỡ. Sức ép liên tục được tạo ra trước khung thành thủ môn Sung Ryong cuối cùng cũng có tác dụng khi 6 phút sau bàn thua, các học trò của HLV Fabio Capello đã thủ hòa thành công. Tận dụng pha phá bóng không tốt của Seok Ho Hwang, Andrey Eshchenko đã có pha dứt điểm bật đồng đội Kerzhakov, khiến hàng thủ Hàn Quốc bị bất ngờ nên nhiệm vụ gỡ hòa của Kerzhakov trở nên dễ dàng khi chỉ dứt điểm vào lưới trống.
Sau bàn gỡ hòa 1-1, Nga cố gia tăng sức ép về phía Hàn Quốc nhưng thể lực bị bào mòn cộng với một số tình huống phản công nhanh nguy hiểm của đội bóng châu Á đã khiến Nga không dám mạo hiểm. Kết quả hòa 1-1 cũng đồng nghĩa cả hai đội sẽ phải tranh chấp quyết liệt với Bỉ, đội bóng đã thắng Algeria 2-1 ở trận đấu trước đó.
Nguồn: Nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Anh – Uruguay 1-2: Bi kịch “tam sư” (20/06/2014)
- 2 giờ ngày 20-6, Anh - Uruguay: Gerrard tuyên chiến Suarez (19/06/2014)
- Mandzukic tiễn Cameroon về nước (19/06/2014)
- “Đất dữ” Maracana tiễn nhà vô địch Tây Ban Nha về nước (19/06/2014)
- 2 giờ ngày 19-6, Tây Ban Nha - Chile: Xem nhà vô địch trút giận (18/06/2014)
- Bỉ - Algeria 2-1: Ngược dòng thần tốc (18/06/2014)
- Ronaldo, Pepe, Casillas…& ác mộng của dàn sao Real (17/06/2014)
- 2 giờ ngày 18-6, Brazil - Mexico: Nợ khó đòi (17/06/2014)
- Đức – Bồ Đào Nha 4-0: Mueller lập hat-trick (17/06/2014)
- Đã có trận hòa đầu tiên ở World Cup 2014 (17/06/2014)
- 23 giờ ngày 16-6, Đức - Bồ Đào Nha: Ronaldo khó tỏa sáng (16/06/2014)
- Huyện Ea Kar: Thu hồi gần 25 ha đất rừng để thực hiện Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk: 4 cháu nhỏ chết đuối thương tâm
- Chuyển tiền ngân hàng từ 10 triệu đồng mỗi lần phải xác thực sinh trắc học
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Đánh bại chủ giải, LPBank Ninh Bình vào chung kết
- Bộ GDĐT chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2024-2025
- Trình Quốc hội phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 - Bình Điền”: Cựu cầu thủ bóng chuyền Đắk Lắk Nguyễn Thị Trinh đoạt danh hiệu phụ công xuất sắc
- Top 10 kỹ năng được quan tâm nhất hiện nay
- Phối hợp rà soát công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
- Quang Hải sang Nhật Bản?
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN