Ngổn ngang Ea Rớt
07:31 | 20/10/2014
Định cư từ năm 1996 nhưng đến nay thôn Ea Rớt, xã Cư Pui (huyện Krông Bông- Đắk Lắk) vẫn chưa được quy hoạch.
Cuộc sống của 264 hộ dân với 1.232 khẩu mà chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Mường, Thái còn ngổn ngang với rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn chiếm trên 40%.
Những ngôi nhà tạm của bà con thôn Ea Rớt
Nằm cách trung tâm xã Cư Pui hơn 20 km với con đường độc đạo qua nhiều đèo dốc. Khi trời mưa, bà con thôn Ea Rớt muốn ra ngoài phải cuốn xích vào hai bánh xe vì đường vừa dốc, vừa trơn. Với bà con, điện, đường, trường, trạm, nước sạch, tivi, sóng điện thoại là những thứ khá xa vời.
Đặc biệt, đã định cư hơn 18 năm nhưng đến nay chưa người nào trong thôn có chứng minh nhân dân vì không gia đình nào có sổ hộ khẩu. Để thuận lợi cho việc quản lý, xã Cư Pui đã cấp sổ tạm trú cho các gia đình. Ông Cư Seo Sà ở đội 3, thôn Ea Rớt cho biết: "Gia đình vào định cư tại thôn Ea Rớt từ năm 1996. Nhà mua 2 chiếc xe máy cách đây hơn 3 năm nhưng đến nay vẫn không làm được bằng lái xe vì không có chứng minh nhân dân; 4 đứa con đi học nhưng chẳng đứa nào được hưởng trợ cấp vì gia đình không có sổ hộ khẩu”.
Giàng Thị Sua chưa đầy 15 tuổi nhưng đã có đứa con 5 tháng tuổi
Do là thôn chưa được quy hoạch nên 8 lớp tiểu học và 2 lớp mẫu giáo với hơn 2 trăm học sinh nhưng chỉ có 5 phòng học tạm do người dân tự làm, không có nhà sinh hoạt cộng đồng; 100% nhà cửa của bà con đều là tạm bợ. Không gia đình nào dám làm nhà kiên cố vì không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đặc biệt có hơn 60 ha đất trồng lúa nhưng không có hệ thống thủy lợi.
Tình hình an ninh- trật tự ở đây khá phức tạp. Thời gian qua nhiều gia đình đã bị mất trộm cà phê, khiến mỗi mùa thu hoạch các hộ gia đình lại phải cắt cử người ra trông rẫy. Tình trạng khai thác gỗ trái phép, phá rừng làm rẫy cũng xảy ra thường xuyên. Việc quản lý tạm trú, tạm vắng trong thôn rất khó do địa bàn rộng, lại đang trong thời kỳ giải tỏa, đền bù đất vì nhiều hộ nằm trong vùng ngập nước của đập thủy lợi Krông Pắk Thượng…
Tảo hôn, sinh con nhiều đang là vấn nạn phổ biến ở thôn Ea Rớt
Ông Bùi Ngọc Điệp, công an viên thôn Ea Rớt cho biết: "Trong thôn có hơn 50 hộ trong diện được đền bù, giải tỏa. Nhiều hộ đã chuyển và nhập khẩu nơi khác nhưng không báo với thôn. Hiện nay họ vẫn quay về làm rẫy tại thôn nhưng không đăng ký tạm trú nên rất khó cho việc quản lý nhân khẩu”.
Trẻ em thất học, tảo hôn, sinh con nhiều đang là vấn nạn phổ biến ở thôn Ea Rớt. Việc tuyên truyền, vận động ở đây hầu như không mấy khi được thực hiện. Em Giàng Thị Sua chưa đầy 15 tuổi nhưng đã có đứa con trai hơn 5 tháng tuổi. Sua tâm sự: "Học xong lớp 5 là em lấy chồng. Gia đình nhà chồng đông anh em, kinh tế lại rất khó khăn nên bây giờ vừa giữ con vừa phải đi chăn trâu”.
Ở đây, trưởng thôn và công an viên gánh vác hầu hết công việc. Còn lại, các tổ chức, đoàn thể như Ban Công tác Mặt trận, Chi đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân đều hoạt động cầm chừng. Ông Lò Tiến Dũng, Trưởng thôn Ea Rớt tâm sự: "Nhiều công việc hầu như chỉ có Trưởng thôn và Công an viên đảm nhiệm. Các thành viên khác rất ít hoạt động. Phần vì chế độ phụ cấp thấp, địa bàn lại rộng, điều kiện khó khăn, phần vì năng lực hạn chế nên chất lượng hoạt động không cao”.
Trẻ em ở Ea Rớt
Huyện Krông Bông và xã Cư Pui rất quan tâm đến thôn Ea Rớt. Song vì chưa quy hoạch nên việc đầu tư chưa thực hiện được. Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Cư Pui cho biết: "Ea Rớt là thôn khó khăn nhất của xã. Địa phương rất muốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho thôn như phòng học, đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng bằng nguồn vốn từ các dự án. Song hiện nay thôn vẫn chưa được quy hoạch nên không thể sắp xếp nguồn vốn được. Địa phương chỉ có thể hỗ trợ một phần kinh phí. Còn lại là huy động bà con góp tiền, góp công để sửa đường giao thông, làm cầu tạm, sửa chữa phòng học”.
Bà con thôn Ea Rớt đang từng ngày mong mỏi đập thủy lợi Krông Pắc Thượng sớm đi vào hoạt động, để cấp trên đưa thôn Ea Rớt vào quy hoạch. Ngoài ra một mong muốn nữa là sớm có được những quyền lợi tối thiểu như sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; những công trình phúc lợi như điện, đường, trường, trạm… để yên tâm định cư lâu dài.
Tùng Lâm
Nguồn: daidoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Pháp luật chống tham nhũng như “hổ giấy” (29/10/2014)
- Tới tháng 6-2015 mới bớt đu cáp qua sông (28/10/2014)
- Thùng phuy nổ như bom, một người tử nạn (27/10/2014)
- Trên 81 tỷ đồng triển khai dự án đường Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Buôn Ma Thuột (26/10/2014)
- Nữ tài xế đạp nhầm chân ga, 2 người chết (21/10/2014)
- Để nước mắt Voi không còn chảy (19/10/2014)
- Phó chánh thanh tra giao thông "ăn tiền" để xe vượt trạm (15/10/2014)
- Phải xử lý từ gốc mới hiệu quả! (15/10/2014)
- Tình người trong hoạn nạn (15/10/2014)
- Ban tuyên giáo trung ương khảo sát tình hình thực hiện nghị quyết số 21 của bộ chính trị tại Dak Lak (13/10/2014)
- Đến bao giở trạm xử lý nước thải của cụm công nghiệp Tân An (Tp. Buôn Ma Thuột) mới xây dựng xong? (08/10/2014)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Người đàn ông nghi lao đầu vào xe tải tự tử
- TP. Buôn Ma Thuột: Mở bán 100 căn nhà ở xã hội đầu tiên
- Đua nhau tìm nước ngầm chống hạn
- Hội thao khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXII: Sẵn sàng cơ sở vật chất phục vụ thi đấu
- Cảnh giác với các chiêu thức lừa đảo mới trên mạng xã hội
- Nước mát, đồng xanh!
- Giá vàng hôm nay 13-5: Vàng SJC bật tăng trở lại
- Huyện Lắk: Phát hiện 7 cơ sở kinh doanh không đảm bảo an toàn thực phẩm
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Ngôi hậu sẽ gọi tên ai?
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chủ giải đoạt vé vào bán kết
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN