Quảng trường Ea Kar: Không gian xanh phục vụ cộng đồng
Thứ năm , 12/02/2026 08:10
Thứ năm , 12/02/2026 08:10
Được đưa vào sử dụng từ hơn một năm nay, Quảng trường Ea Kar đã thực sự trở thành “điểm hẹn” văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng lý tưởng của người dân địa phương.
Giữa không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, công trình càng tô điểm thêm diện mạo nông thôn mới hiện đại, văn minh, mang lại niềm tin và sự phấn khởi cho nhân dân.
Tháng 11/2024, công trình Quảng trường Ea Kar chính thức khánh thành nhằm thiết thực chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (cũ). Với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách địa phương, dự án (giai đoạn 1) được triển khai trên diện tích hơn 2,2 ha, tọa lạc tại xã Ea Đar (nay là xã Ea Kar).
Khu vực lễ đài quảng trường được thiết kế mặt bằng hình bán nguyệt
Nhìn từ trên cao, quảng trường như một bức tranh nghệ thuật hài hòa vừa mang tính hiện đại vừa gần gũi với thiên nhiên. Các hạng mục như sân quảng trường trung tâm rộng lớn, lễ đài uy nghi, cùng hai khu hoa viên với nhiều cây xanh được bố trí khoa học.
Điểm nhân văn của công trình còn nằm ở việc thiết kế lối đi riêng cho người khuyết tật và hệ thống chiếu sáng, tưới nước tự động hiện đại, đảm bảo cảnh quan luôn xanh mát và tiện dụng.
Quảng trường Ea Kar là một những công trình khánh thành dịp kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (cũ) vào tháng 11/2024
Quảng trường Ea Kar gồm 2 khu hoa viên, khối lễ đài, khối sân chơi và hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước...
Khu hoa viên với điểm nhấn có các tán cây cao và lối dành cho người đi bộ
Từ khi đi vào hoạt động, quảng trường đã trở thành không gian giải trí, tổ chức các hoạt động chung của nhiều người dân địa phương. Chị Trần Thị Hiền, người dân thôn 6 (xã Ea Kar) không giấu được niềm vui: “Với các hạng mục được xây dựng đồng bộ và nhiều cây xanh, không khí ở đây luôn trong lành. Đối với gia đình tôi, đây không chỉ là công trình kiến trúc mà là điểm hẹn văn hóa, nơi lưu giữ những khoảnh khắc gắn kết. Trẻ nhỏ được tự do chạy nhảy, thả diều, còn người lớn có thể tản bộ, rèn luyện sức khỏe sau một ngày vất vả”.
Chị Hiền nhấn mạnh rằng, từ ngày có quảng trường, diện mạo xã Ea Kar như được khoác lên mình “tấm áo mới” khang trang, văn minh hơn. Không gian xanh này đã góp phần hình thành thói quen rèn luyện thân thể lành mạnh cho mọi lứa tuổi, từ người lớn đến trẻ em.
Những ngày cuối năm 2025, đội ngũ công nhân tất bật cắt cỏ, chỉnh trang khuôn viên để đảm bảo không gian rực rỡ nhất chào đón năm mới 2026. Mục tiêu tạo môi trường lý tưởng để bà con thư giãn sau những giờ lao động, học tập vất vả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân nơi đây.
Hoàng Băng
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây