A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đắk Lắk: Từ chuyện bằng cấp, em đâm chết anh ruột

08:11 | 30/07/2013

Đi nhậu về, Tú gặp anh trai đang tra hỏi chị gái đvề chuyện đi nhận bằng. Nói xen vào, hai anh em phát sinh mâu thuẫn, Tú vung dao đâm chết anh ruột.

Khuya ngày 25/7 vừa qua, anh Nguyễn Ngọc Tuyền (24 tuổi), ngụ tại xã EaKPam, huyện CưMgar (Đắk Lắk) đi chơi về lại tra hỏi em gái là Nguyễn Thị Kim Tuyến (21 tuổi), “bằng đâu cho anh xem, học hành gì mà không được nhận bằng là sao?” Chị Tuyến vốn là sinh viên của một trường Cao đẳng y ở Đà Nẵng, đã học hết 3 năm nhưng chưa được nhận bằng. Tuyến trả lời chưa có bằng, nhà trường sẽ chuyển tới qua đường bưu điện. Anh Tuyền lại bảo em gái ra bưu điện hỏi xem.
 
 
Trong lúc anh Tuyền đang tra vấn chuyện bằng cấp đối với chị Tuyến thì em trai út Nguyễn Văn Tú (18 tuổi) đi nhậu về đến nhà. Thấy anh chị đang cãi vã nhau về chuyện bằng cấp, sẵn có ma men trong người, Tú ngỗ ngược xen vào mắng “lại chuyện bằng cấp”. Đang bực tức, lại bị em út nói xen vào anh Tuyền liền quát Tú “mày biết gì mà nói!..”. Không chịu tha kém, Tú nói “Anh say rồi đi ngủ đi!…” rồi quay sang nói chuyện với chị gái. Cho rằng em út hỗn láo, anh Tuyền tát vào mặt Tú.
 
Bị tát, Tú bực tức bỏ đi xuống bếp, anh Tuyền đi theo. Tú lấy 1 con dao nhọn ở bàn bếp đâm 2 nhát trúng vào vùng bẹn trái làm đứt động mạch đùi và vào hông phải làm thủng cơ hoành và thùy dưới gan phải của anh Tuyến, làm nạn nhân ngã gục xuống nền nhà.
 
Sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng anh Tuyền đã bị chết trên đường đưa tới bệnh viện.
Hiện Tú đã bị Cơ quan CSĐT công an tỉnh bắt giữ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

    Nguồn: kienthuc.net

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ