Những ngôi nhà mới ở vùng biên
14:42 | 15/12/2022
Đứng chân thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn hai xã vùng biên Ia R’vê và Ia Lốp (huyện Ea Súp), những năm qua, từ nguồn quỹ của Quân khu 5 và sự chung tay đóng góp của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, các cơ quan, doanh nghiệp,....
....nhà hảo tâm, Đoàn Kinh tế quốc phòng (KTQP) 737 đã xây dựng, trao tặng hàng chục ngôi nhà Tình nghĩa, nhà Đồng đội cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ từng bước ổn định, vươn lên trong cuộc sống.
Từ Thanh Hóa vào Tây Nguyên lập nghiệp, tuy hoàn cảnh rất khó khăn, song 16 năm qua, sau khi bố mẹ qua đời, vợ chồng ông Lò Văn Hòa (75 tuổi, dân tộc Thái, ở thôn Đóng, xã Ia Lốp) vẫn lo hương khói, thờ tự chu đáo người anh trai là liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tuổi cao, sức yếu, mỗi lần mưa lũ, ông Hòa ngồi ôm đàn cháu nhỏ trong ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng, cũ nát, có thể sập bất cứ lúc nào.
Thấu hiểu hoàn cảnh đó, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) vừa qua, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn KTQP 737 đã đứng ra vận động, quyên góp, xây tặng gia đình ông Hòa một căn nhà Tình nghĩa trị giá gần 100 triệu đồng. Quá trình xây dựng, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện của Đoàn thường xuyên có mặt phụ giúp gia đình san lấp mặt bằng, đào móng, vận chuyển nguyên vật liệu để tiết kiệm nhân công, chi phí.
Trong ngôi nhà mới khang trang, ông Hòa xúc động: “Ông bà tổ tiên có nơi thờ tự; con cháu, gia đình có chỗ sinh hoạt, nghỉ ngơi, học tập, thế là vợ chồng tôi mãn nguyện lắm rồi”.
Thanh niên tình nguyện Đoàn Kinh tế quốc phòng 737 góp công hỗ trợ gia đình ông Lò Văn Hòa xây nhà
Gia đình Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Hà Quang Thương, nhân viên Đội Sản xuất nông lâm 5 (Đoàn KTQP 737) cũng đang mong ngóng ngày được dọn vào ngôi nhà mới gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, bếp và công trình phụ ở thôn 4 (xã Ia R’vê). Các con còn nhỏ, vợ không có việc làm ổn định nên trước đây gia đình anh Thương từng phải đi ở nhờ, ở thuê rất vất vả và tốn kém. Cách đây 3 tháng, được cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm, đề nghị Quân khu xét hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà Đồng đội, vợ chồng anh Thương quyết định vay ngân hàng thêm 70 triệu nữa để xây thêm một phòng ngủ, gian bếp và công trình phụ. Ngôi nhà là ước mơ của vợ chồng anh từ những ngày mới cưới song mãi đến nay, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của đồng đội mới trở thành hiện thực.
Thượng tá Trương Văn Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KTQP 737 cho biết, thực hiện phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, năm 2022, từ các nguồn kinh phí khác nhau, Đoàn KTQP 737 đã xây dựng, trao tặng được 3 căn nhà Tình nghĩa, nhà Đồng đội cho các đối tượng; trao một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân (87 tuổi, trú thôn 12, xã Ia R'vê), có chồng và con trai là liệt sĩ; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí, nhân công, lương thực, thực phẩm cho các gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai, tai nạn rủi ro; khám bệnh, tặng quà, cấp thuốc cho gần 1.000 lượt người dân khu vực biên giới…
Hiện nay, ngoài việc liên doanh, liên kết với các công ty, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt nhằm tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người dân, mỗi năm Đoàn KTQP 737 còn trích kinh phí hàng trăm triệu đồng mua bò lai, lợn giống, vịt trời, mít Thái, xoài cát Hòa Lộc… hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo. Từ sự giúp đỡ đó, hiện nay, nhiều gia đình đã thoát nghèo bền vững, có điều kiện lo cho con cái học hành. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của bộ đội được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.
Trọng Khang
Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202212/nhung-ngoi-nha-moi-o-vung-bien-ddc2343/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Khởi nghiệp sau đại dịch (30/01/2023)
- Tuổi trẻ chung tay mang Tết ấm đến mọi nhà (17/01/2023)
- Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số (06/01/2023)
- Hành động vì môi trường xanh (04/01/2023)
- Tỉnh Đắk Lắk có một Tổng phụ trách đội nhận giải thưởng “Cánh én hồng” (19/12/2022)
- Tuổi trẻ M’Drắk phát huy vai trò xung kích (07/12/2022)
- Chàng trai 9X khởi nghiệp từ mật ong lên men (07/12/2022)
- Chung tay phủ xanh rừng đầu nguồn (05/12/2022)
- “Xanh Đắk Lắk” hưởng ứng chiến dịch nhặt rác toàn quốc “Clean Up Việt Nam” lần thứ 4 (05/12/2022)
- Bài học của startup trẻ sau những lần vấp ngã (29/11/2022)
- Bảo vệ môi trường: Lan tỏa từ những mô hình thiết thực (28/11/2022)
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN