Ngôi nhà mới và cuộc gặp gỡ không quên
Thứ hai , 16/03/2026 10:40
Thứ hai , 16/03/2026 10:40
Có những cuộc gặp gỡ đi qua rồi mà vẫn ở lại rất lâu trong lòng người. Với 36 hộ dân từng bồng bế nhau chạy lũ trong đêm ở thôn Vĩnh Xuân, buổi chiều ở Khu tái định cư Quảng Đức bỗng rộn ràng hơn thường ngày, khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần đầu tiên về thăm nơi ở mới của bà con.
Những ngôi nhà còn thơm mùi vôi mới, mái tôn mới tinh, lặng lẽ che chở cho những giấc ngủ đã thôi chập chờn vì mưa lớn. Trước hiên, vài chậu hoa nhỏ được đặt ngay ngắn, đất còn ẩm. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu để có được khung cảnh yên bình ấy là cả một chặng đường nhiều nước mắt.
Mùa mưa năm 2025, đất khu dân cư thôn Vĩnh Xuân bỗng sụp lún, vách tường, đường giao thông nứt toác. Một đêm, cả xóm thức trắng vì tiếng đất đá rơi lộp bộp sau nhà. Rồi mưa lớn, sạt lở xảy ra. Người chạy trước, người dìu sau, tài sản bao năm chắt chiu đành bỏ lại. Những ngày tạm cư, nỗi lo vẫn đeo đẳng: bao giờ mới có chỗ ở an toàn?
Từ Chiến dịch Quang Trung, khu tái định cư dần hình thành trên diện tích 3 ha, quy hoạch 50 lô đất, mỗi lô 250 m². Từng xe vật liệu vào ra, từng nền đất được đầm chặt, từng bức tường dựng lên. 36 căn nhà hoàn thành, đón 36 hộ dân rời vùng sụp lún về nơi ở mới.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên người dân Khu tái định cư Quảng Đức
Ngày Thủ tướng về, ông Nguyễn Văn Thanh đứng trước hiên nhà mình mà cứ bồi hồi. Người đàn ông quanh năm gắn với nông nghiệp ấy nói chậm rãi: “Có nhà mới là mừng lắm rồi. Nhưng được Thủ tướng đến tận nơi hỏi han, chúng tôi thấy mình được quan tâm thật sự. Ấm lòng lắm”. Nói rồi ông nhìn quanh căn nhà còn mới tinh, ánh mắt ánh lên niềm tin.
Bà Nguyễn Thị Xuân Thơm thì bảo, từ ngày dọn về đây, bà mới ngủ trọn giấc. “Trước kia cứ nghe mưa là lo. Giờ thì yên tâm rồi. Thủ tướng về tận nơi thế này, chúng tôi càng có thêm động lực để cố gắng làm ăn, dựng xây cuộc sống”, bà xúc động nói.
Đi giữa những căn nhà mới, Thủ tướng ân cần hỏi chuyện từng gia đình, từ việc làm ăn đến chuyện học hành của con trẻ. Thủ tướng ghi nhận sự nỗ lực của địa phương và bà con trong những ngày gian khó; khẳng định việc hoàn thành khu tái định cư không chỉ để bà con có chỗ ở trước mắt, mà còn là nền tảng để ổn định sinh kế lâu dài.
Nhấn mạnh tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Thủ tướng đề nghị các cơ quan Trung ương, địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân hoàn thiện hạ tầng, trồng thêm cây xanh, xây dựng nơi sinh hoạt cộng đồng để khu dân cư mới thực sự ấm áp, gắn bó. Thủ tướng cũng lưu ý việc phối hợp giữa hai xã Tuy An Tây và Tuy An Nam để sớm xây dựng trường học, tạo điều kiện cho con em được học hành đầy đủ.
Những phong bao lì xì đỏ được trao tận tay trẻ nhỏ và người cao tuổi. Những cái bắt tay, những lời động viên giản dị khiến buổi gặp gỡ trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Theo ông Ngô Tấn Lang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy An Nam, ngay khi có chủ trương, địa phương đã huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương hoàn thiện điện, nước, đường sá để bà con sớm ổn định. “Lo cho dân không chỉ là dựng nhà, mà còn phải lo sinh kế, lo cuộc sống lâu dài để bà con yên tâm gắn bó”, ông Lang chia sẻ.
Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn cho biết 36 căn nhà đã được bàn giao, các hộ dân đã ổn định cuộc sống; hạ tầng còn lại sẽ hoàn thiện trong thời gian tới, hướng đến xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh.
Giữa những luống rau mới gieo, giữa tiếng trẻ con gọi nhau í ới, chuyến thăm của Thủ tướng không chỉ là một sự kiện lớn, mà còn là một ngày đặc biệt với người dân Quảng Đức - ngày họ thấy rõ hơn rằng sau những tháng ngày mất mát, phía trước vẫn còn một mái nhà vững chãi, một xóm làng đang dần ấm lại và một niềm tin được dựng xây từ chính mảnh đất mới này.
Thùy Thảo
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây