Chàng trai tật nguyền có tấm lòng nhân ái
14:57 | 22/10/2018
Mắc bệnh hiểm nghèo từ nhỏ rồi trải qua hai lần tai biến, sức khỏe yếu, đi lại không vững, nói không rõ, mắt mờ, ù tai... nhưng Nguyễn Tài Nam (28 tuổi, ở thôn 2, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) vẫn sống lạc quan, vui vẻ.
Đặc biệt, bằng tấm lòng nhân ái, Nam luôn sẵn lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.
Nam đến với công việc thiện nguyện như một cách để truyền đi tinh thần nhân ái mà mình đã được nhận từ những tấm lòng hảo tâm khác. Bị u sợi thần kinh từ năm lên 7 tuổi, hai lần bị tai biến vào năm 2007 và năm 2014, phải phẫu thuật hơn 20 lần khiến cơ thể Nam chi chít những vết sẹo. Nhiều lúc bệnh tật hành hạ khiến cậu đau đớn muốn tìm đến cái chết để bớt gánh nặng cho gia đình. Nhưng như một cơ duyên may mắn, Nam đã được nhiều nhóm thiện nguyện đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ; được chương trình “Hát mãi ước mơ” tổ chức đêm nhạc huy động sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất. Điều đó khiến Nam có thêm ý chí và nghị lực để sống chung với bệnh tật và biết trân trọng hơn cuộc sống của mình. Những lúc xem ti vi, sách báo, thấy trong cuộc sống có nhiều người có hoàn cảnh bất hạnh nhưng họ vẫn tràn trề khát vọng sống và vươn lên, từ đó Nam không chỉ trông chờ vào hơn 400.000 đồng tiền trợ cấp người khuyết tật của Nhà nước mà cố gắng rèn luyện sức khỏe, giúp bố mẹ chăn nuôi gà, trồng rau, làm những việc nhẹ nhàng.
Nguyễn Tài Nam (bên trái) trao tiền giúp đỡ người già neo đơn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Những lần tham gia giao lưu với các nhóm thiện nguyện trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột và một số huyện lân cận, Nam thấy xung quanh mình còn nhiều hoàn cảnh éo le hơn mình cần được giúp đỡ. Vì vậy, năm 2017 Nam đã tập hợp những người tâm huyết với công việc thiện nguyện ở nơi mình sinh sống để thành lập nhóm thiện nguyện "Vòng tay yêu thương xã Ea Kao”. Khi biết về những hoàn cảnh bi đát cần giúp đỡ, Nam cùng các thành viên trong nhóm thiện nguyện đến xác nhận, tìm hiểu thông tin rồi cùng đóng góp, thông qua mạng xã hội kêu gọi các tổ chức, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện chung tay sẻ chia, hỗ trợ họ.
Tấm lòng nhiệt tình, nhân ái của Nam và các thành viên nhóm thiện nguyện đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. Mới thành lập hơn một năm nhưng nhóm thiện nguyện do Nam sáng lập đã giúp đỡ được hàng trăm hoàn cảnh bất hạnh với số tiền lên tới vài trăm triệu đồng. Chỉ tính riêng dịp Tết Trung thu năm 2018 vừa qua, Nam đã kết nối với các nhóm thiện nguyện Từ Tâm ở thị trấn Phước An (huyện Krông Pắc), các bạn trẻ Công an tỉnh… huy động được 70 triệu đồng để tổ chức trung thu cho học sinh tại Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi (xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) và Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Hằng tuần, Nam và các bạn trong nhóm còn thay nhau đến nấu cơm phát cho người nghèo tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh. Đều đặn mỗi tuần một lần vào buổi tối, Nam và các thành viên trong nhóm còn nấu hơn 70 suất cơm phát cho những người lang thang cơ nhỡ hay những người nghèo bán hàng rong trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.
Nguyễn Tài Nam (bên trái) trao tiền cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Hình ảnh chàng trai gầy gò với bước đi khập khiễng Nguyễn Tài Nam dường như đã quá quen thuộc với các nhân viên, y bác sĩ tại nhiều bệnh viện trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, vì Nam thường xuyên đến giúp những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng cả tấm lòng. Mong ước của Nam là kết nối được nhiều hơn nữa những tấm lòng thiện nguyện để cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh trong xã hội.
Trung Hải
nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Cảnh giác “bẫy” việc làm ảo trên mạng xã hội (23/10/2018)
- Vé máy bay Tết: Coi chừng dỏm, giả (23/10/2018)
- Gian nan cuộc chiến chống săn trộm (23/10/2018)
- Bàn giao nhà Tình nghĩa tặng cựu thanh niên xung phong tại huyện Cư Kuin (22/10/2018)
- Liên thông các TTHC đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (22/10/2018)
- Góc nhìn mới về lựa chọn thực phẩm (22/10/2018)
- Vụ cháy cửa hàng hoa 2 người tử vong: Tiếng kêu cứu trong vô vọng! (22/10/2018)
- 9 tháng, toàn quốc xảy ra hơn 13 ngàn vụ tai nạn giao thông (22/10/2018)
- Bùng phát dịch cúm gia cầm ở Đắk Lắk (22/10/2018)
- Để hoạt động tình nguyện đi vào thực chất (22/10/2018)
- 9 tháng, toàn quốc xảy ra hơn 13 ngàn vụ tai nạn giao thông (22/10/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN