Gần Tết, bác tài khốn đốn vì đánh rơi hơn 200 triệu đồng tiền hàng
16:36 | 21/01/2020
Sau khi lấy tiền hàng cho ông chủ, tài xế xe đầu kéo đã đánh rơi gần 210 triệu đồng.
Tối 20-1, anh Nguyễn Văn Sang (SN 1980, ngụ huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) cho biết vẫn chưa tìm lại được số tiền 208,5 triệu đồng mà anh đã đánh rơi.
Anh Nguyễn Văn Sang khốn đốn vì mất tiền hàng
Theo trình bày của anh Sang, sáng 20-1, sau khi chở cát đi giao cho khách hàng ở tỉnh Đắk Nông, anh được ông chủ nhờ lấy tiền hàng. Đến khoảng 13 giờ 30 phút, anh lái xe về gara ô tô Tâm Nguyên Phát ở xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột để sửa chữa.
Lúc này, anh lấy 1,5 triệu đồng trong cọc tiền hàng để trả tiền sửa xe rồi bỏ lại túi quần trước. Sau đó, anh tiếp tục điều khiển xe đến gara Anh Minh (cùng xã) để tiếp tục sửa chữa xe.
Sau khi sửa xong, anh Sang phát hiện cọc tiền 208,5 triệu đồng đã bị rơi nên tìm kiếm cả 2 gara ô tô và đoạn đường di chuyển khoảng 2 km nhưng không thấy. Ngay sau đó, anh Sang vào Công an xã Hòa Khánh trình báo sự việc nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Anh Nguyễn Văn Sang thất thần vì mất số tiền quá lớn
Anh Sang chia sẻ đây là số tiền quá lớn nên anh chưa biết phải xoay xở thế nào để trả khoản tiền này.
Nếu ai nhặt được số tiền của anh Sang xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0932489134 hoặc cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi gần nhất.
Cao Nguyên
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/gan-tet-bac-tai-khon-don-vi-danh-roi-hon-200-trieu-dong-tien-hang-20200120212101293.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Lợi dụng dịch để hốt bạc là bất lương! (03/02/2020)
- Ứng xử giữa "cơn bão dịch bệnh" (01/02/2020)
- Đắk Lắk: Tặng bằng khen cho 4 kiểm lâm dũng cảm truy bắt lâm tặc (30/01/2020)
- WHO cảnh báo: Người nhiễm virus corona có thể bị nhầm với cảm lạnh, cúm mùa (26/01/2020)
- Chương trình “Xuân biên cương - Tết sum vầy” (21/01/2020)
- Công an huyện Cư M'gar tổ chức chương trình "Xuân ấm áp - Kết nối yêu thương" (21/01/2020)
- Trao tặng 300 suất quà tết cho người nghèo xã Đắk Som (21/01/2020)
- Tài xế, chủ xe khách - mấy ông coi thường mạng người đến thế à! (21/01/2020)
- Bé trai bị bỏ rơi tại bệnh viện đã có người đến xin nhận nuôi (21/01/2020)
- Tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam huyện Ea Kar (21/01/2020)
- Huyện Ea Kar tăng cường công tác phòng chống cháy nổ tại các chợ trong dịp Tết Nguyên đán 2020 (21/01/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN