A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Sao trẻ "sốt xình xịch"

10:00 | 24/12/2014

Hiếm khi nào những sao trẻ dưới 23 tuổi lại được các CLB V-League săn đón và hậu đãi nhiệt tình như hiện nay.

Thủ thành Bửu Ngọc trở thành cái tên đắt giá nhất trên thị trường chuyển nhượng năm nay

Hàng hiệu

Công Vinh, Thành Lương có thể là những ngôi sao hàng đầu ở ĐTQG nhưng họ không phải đối tượng được quan tâm hàng đầu trên thị trường chuyển nhượng trước mùa giải V-League 2015. Thay vào đó, các cầu thủ trẻ ở độ tuổi dưới 23 đang thực sự lên ngôi. Trường hợp của thủ thành Bửu Ngọc là một điển hình. Mới chỉ cách đây vài ngày, người gác đền sinh năm 1991 còn sống dở chết dở vì đội bóng cũ Đồng Tháp yêu cầu mức bồi thường lên tới 2,5 tỷ đồng, dù CLB này vẫn nợ 4 tháng tiền lương và thưởng mùa giải cũ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của XSKT Cần Thơ cùng tác phong làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát của đội bóng Tây Đô đã giúp Bửu Ngọc có khoản lót tay hơn 6 tỷ đồng cho 3 năm hợp đồng. Lót tay hơn 2 tỷ đồng/năm cho một cầu thủ trẻ, điều tưởng như chỉ xảy ra với bóng đá Việt cách đây vài năm, đã bất ngờ xuất hiện trở lại. Chỉ riêng việc này cũng đủ để nói lên sức hấp dẫn từ những ngôi sao U23. Hay như thương vụ tốn nhiều giấy mực của Than Quảng Ninh với Mạc Hồng Quân. Chân sút Việt kiều cũng bị QNK Quảng Nam ràng buộc với số tiền phá vỡ hợp đồng lên tới 500 triệu đồng. Bản thân ngôi sao của Olympic Việt Nam cũng được nhiều đội bóng như Hải Phòng, Hà Nội T&T hay HAGL liên hệ, nhưng cuối cùng anh đã chọn đất mỏ. Tất nhiên để làm được điều này, đội bóng vùng Đông Bắc phải chi đậm. Theo những nguồn tin thân cận, tiền đạo có quốc tịch CH Czech đã nhận lót tay hơn 4 tỷ đồng trong vụ mua bán này. Bửu Ngọc, Hồng Quân là những người đi đầu cho xu thế trẻ hóa của V-League, cách làm từng giúp HLV Miura thành công tại ĐTVN. Cũng chính thầy Nhật là người giúp các học trò có những bản hợp đồng tiền tỷ, khi giúp họ tạo dựng tên tuổi trong màu áo ĐTQG.

Mạc Hồng Quân đầu quân cho Than Quảng Ninh với số tiền lót tay hơn 4 tỷ đồng

Gà nhà

Không phải CLB nào ở V-League 2015 cũng dư dả để tậu một món hàng hiệu trước thềm mùa bóng mới. Đa phần, họ tự tạo nguồn lực từ các đội trẻ rồi đôn lên đội một. HAGL và SLNA chính là hai đội dùng nhiều “gà nhà” nhất trong mùa giải mới. Trong khi HAGL của thầy Giôm có lứa Công Phượng trứ danh, được công nhận tài năng trong màu áo U19 Việt Nam, thì SLNA lại có Nguyên Mạnh, Hoàng Thịnh, Ngọc Hải - những trụ cột chơi cực hay tại AFF Cup 2014. Ngoài hai đội bóng trên, Than Quảng Ninh cũng ráo riết trong việc giữ chân “gà nhà”. Tiêu biểu có Vũ Minh Tuấn. Tiền vệ sinh năm 1990 có bước thăng tiến cực nhanh trong hơn một năm trở lại đây. Bắt đầu từ SEA Games 27, sau đó là ASIAD 17 và mới nhất là AFF Cup 2014, “gà son” của HLV Miura luôn thể hiện được cái duyên làm bàn đáng kinh ngạc tại mọi giải đấu anh tham dự. Bởi vậy, đội bóng của HLV Đinh Cao Nghĩa không tiếc tiền khi bỏ ra khoảng 5 tỷ đồng tiền lót tay cho Minh Tuấn, nhằm giữ anh ở lại lâu dài với sân Cẩm Phả, thậm chí biến cầu thủ này trở thành biểu tượng mới của đất mỏ. Đã qua rồi cái thời V-League sốt xình xịch vì những sao ngoại. “Công thức 3+7” trở nên lạc hậu với bước tiến như vũ bão của những ngôi sao trẻ thời gian qua. Bằng chứng là hai sao nhập tịch chất lượng cao là trung vệ Hoàng Vissai và tiền vệ Đinh Văn Ta đã không tìm được bến đỗ trước thời điểm chốt danh sách đăng ký mùa bóng mới vào ngày hôm qua 23/12. Xét cho cùng, đấy là tin chẳng thể vui hơn!

 HỒNG PHÚC

    nguồn: nongnghiep.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ