Du lịch biển Đắk Lắk, “thỏi nam châm” hút du khách
Thứ sáu , 20/02/2026 10:13
Thứ sáu , 20/02/2026 10:13
Trong cái nắng vàng ngọt lịm của những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, các vùng biển ở phía Đông Đắk Lắk đang trở thành điểm đến “vàng” thu hút hàng ngàn du khách. Các làng biển những ngày này rộn ràng sức sống với những trải nghiệm khác biệt, từ văn hóa tâm linh đến nghỉ dưỡng cao cấp.
Bình minh đầu tiên và ước nguyện năm mới
Ngay từ tờ mờ sáng mùng 3 Tết, con đường dẫn về Mũi Điện (xã Hòa Xuân) đã nhộn nhịp bước chân người. Hàng ngàn du khách từ khắp mọi miền đất nước đã chọn nơi đây để đón những tia nắng đầu tiên của năm mới trên đất liền Việt Nam.
Du khách nước ngoài tham quan Gành Đá Đĩa
Anh Trần Tiến Hùng (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi đã đến đây từ 4 giờ sáng. Đứng dưới chân ngọn hải đăng trăm tuổi, nhìn mặt trời đỏ rực nhô lên từ phía đường chân trời giữa đại dương bao la, cảm giác linh thiêng và đầy hy vọng. Đây là cách tuyệt vời nhất để bắt đầu năm Bính Ngọ”.
Tại đây, lễ chào cờ đầu năm mới (dương lịch) cũng được tỉnh Đắk Lắk tổ chức trang trọng, trở thành điểm nhấn văn hóa – du lịch đặc sắc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình yêu biển đảo trong lòng mỗi du khách.
Nếu gành Đá Đĩa là một tuyệt tác tự nhiên đã quá quen thuộc, thì tháp Nghinh Phong tại trung tâm bên bờ biển Tuy Hòa lại là “thỏi nam châm” của du lịch đô thị biển.Trong những ngày Tết, khu vực quảng trường luôn đông khách.
Các bạn trẻ du xuân và tham quan Gành Đá Đĩa
Với kiến trúc lấy cảm hứng từ truyền thuyết “Con rồng cháu tiên” và gành Đá Đĩa, tòa tháp không chỉ là biểu tượng kiến trúc mà còn là không gian nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa Việt thu hút hàng ngàn bạn trẻ đến check-in “sống ảo”.
Dọc theo cung đường biển phía Bắc, các điểm đến như Bãi Xép, Gành Ông, Đầm Ô Loan cũng ghi nhận lượng khách tăng nhẹ. Chia sẻ sức nóng về mùa du lịch Tết Bính Ngọ 2026, ông Đồ Văn Hoan, chủ cơ sở Phú House ở xã Tuy An Nam phấn khởi, cho biết: “Năm nay, lịch đặt phòng tại Phú Hoemstay đã kín chỗ từ mấy ngày Tết. So với mọi năm, du khách dịp Xuân Bính Ngọ có xu hướng lưu trú dài ngày hơn, trung bình từ 3 đến 4 đêm. Họ không chỉ lướt qua các điểm check –in nổi tiếng mà muốn thực sự hòa mình vào biển cả mênh mông”.
Đông đảo du khách tham gia lặn biển ngắm san hô ở hòn Chùa, xã Tuy An Nam
Để chuẩn bị đón lượng khách về du xuân, anh Hoan cùng đội ngũ nhân viên đã phải tất bật từ rằm tháng Chạp để trang trí khuôn viên bằng hoa mai vàng, cúc đại đóa và những chiếc đèn lồng thủ công để khách cảm nhận rõ không khí Tết ngay khi vừa bước chân vào cửa.
“Dù là mùa cao điểm, chúng tôi vẫn giữ nguyên tiêu chí không tự ý tăng giá vô tội vạ. Với chúng tôi, sự hài lòng của khách và thương hiệu du lịch biển Đắk Lắk, mới là giá trị bền vững nhất. Thấy khách tươi cười khi đón bình minh Mũi Điện rồi về khen biển mình đẹp quá, bao nhiêu mệt mỏi của người làm nghề như tôi đều tan biến hết”, anh Hoan chia sẻ.
Du khách nước ngoài tham gia gói bánh chưng ở Stelia Beach resort trên đường Độc Lập, phường Tuy Hòa
Ẩm thực biển: Sức hút từ sự dân dã và tươi ngon
Một trong những lý do khiến các vùng biển Đắk Lắk “giữ chân” du khách chính là ẩm thực. Tết này, các nhà bè tại vịnh Vũng Rô hay các quán hải sản ven đầm Ô Loan luôn nhộn nhịp khách ra vào. Sò huyết Ô Loan, tôm hùm Vũng Rô và đặc biệt là món mắt cá ngừ đại dương trứ danh được xem là những món ăn phải thử của du khách khi đặt chân đến đây.
Anh Thân, chủ một nhà hàng hải sản ở đường Điện Biên Phủ (phường Tuy Hòa) cho biết: “ Lượng khách đến quán chúng tôi vào dịp Tết có đông hơn ngày thường. Dù đông khách nhưng chúng tôi luôn chú trọng niêm yết giá công khai và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để giữ hình ảnh đẹp cho du lịch tỉnh nhà.”
Bên cạnh đó, sức hút của các làng biển không chỉ đến từ vẻ đẹp thiên nhiên mà còn từ những nỗ lực làm mới mình của ngành du lịch địa phương. Hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch được nâng cấp, hạ tầng lưu trú phát triển đa dạng từ homestay đậm chất “chill” đến các resort nghỉ dưỡng quốc tế.
Du khách nghỉ dưỡng và nhấm nháp ly cà phê ở Phú House
Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa, khẳng định: “Chúng tôi không chỉ khai thác thế mạnh biển đảo mà còn chú trọng vào thái độ phục vụ và môi trường du lịch văn minh nhằm hướng tới hình ảnh một điểm đến xanh, sạch và mến khách”.
Khi nắng xuân bắt đầu rực rỡ trên những ngọn sóng xanh, các làng biển đã và đang khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch biển Việt Nam. Với khởi đầu rộn ràng của Xuân Bính Ngọ, du lịch biển hứa hẹn một năm du lịch bùng nổ, mang lại sinh khí mới cho dải đất miền Trung nắng gió.
Văn Tài
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây