A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chelsea mất điểm ở Stamford Bridge, Arsenal mơ Top 3

08:06 | 05/05/2014

Tham vọng giành ngôi vô địch của Chelsea tiếp tục bị dội “gáo nước lạnh” có tên Norwich với trận hòa không bàn thắng trên sân Stamford Bridge. Arsenal tiếp tục nuôi hy vọng chen chân vào nhóm ba đội đầu bảng với chiến thắng 1-0 trước West Brom.

Cơ hội giành ngôi đầu trong vòng 24 giờ của Chelsea đã không thành hiện thực khi đối thủ của họ là Norwich cũng đầy quyết tâm tìm kiếm chiến thắng để mơ trụ hạng. Demba Ba trong lần hiếm hoi có mặt trong đội hình xuất phát của HLV Mourinho tưởng chừng đã có thể mang về một quả phạt đền ở phút thứ 5. Pha truy cản của Michael Turner trong vòng cấm dù vậy lại không được trọng tài Neil Swarbrick ghi nhận.

Demba Ba xông xáo trên hàng công nhưng Chelsea không có nổi bàn thắng
 
Demba Ba xông xáo trên hàng công nhưng Chelsea không có nổi bàn thắng

Năm phút sau, đến lượt hậu vệ Ashley Cole dường như đã cản ngã Martin Olsson trong khu vực cấm địa của đội chủ nhà và lần này, cái lắc đầu của trọng tài Neil Swarbrick có vẻ không được dứt khoát lắm dù tình huống phạm lỗi là rất rõ ràng.

Cơ hội để Chelsea có được bàn thắng mở tỉ số diễn ra phút 31 khi Nermanja Matic chuyền bóng thuận lợi cho Andre Schurrle nhưng tiền vệ người Đức sau khi xoay sở với bóng trong vòng cấm lại bật đúng cột dọc phía xa khung thành Norwich.

Eden Hazard bị từ chối một quả phạt đền
 
Eden Hazard bị từ chối một quả phạt đền

Sau giờ nghỉ chỉ hai phút, lại là xà ngang từ chối cú nã đại bác của David Luiz. Mười phút sau, Eden Hazard bị Bennett phạm lỗi trong vòng cấm và lần này, vẫn là cái lắc đầu khó hiểu của trọng tài chính Swarbrick. Norwich cũng có một cơ hội thuận lợi ở phút 71 nhưng pha đẩy bóng quá dài của Snodgrass đủ thời gian để trung vệ Gary Cahill kịp lùi về cản phá.

Hòa 0-0, Chelsea gần như không còn cơ hội mơ ngôi đầu trong khi Norwich phải cần đến phép lạ mới có thể thoát khỏi cảnh rớt hạng.

Giroud chia vui cùng đồng đội sau bàn mở tỉ số
 
Giroud chia vui cùng đồng đội sau bàn mở tỉ số

Ở một trận đấu khác cũng diễn ra tại London trước đó vài giờ, Arsenal có bàn thắng sớm từ phút 14 do công của Olivier Giroud trước West Brom. Từ quả đá phạt góc của Santi Cazorla, tiền đạo người Pháp bật cao đánh đầu thành công. Arsenal sau đó có thêm rất nhiều cơ hội có thể nâng cao cách biệt nhưng Santi Cazorla, Lukas Podolski đều bỏ qua.

Podolski bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn cho Pháo thủ
 
Podolski bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn cho "Pháo thủ"

“Pháo thủ” hiện còn kém Chelsea, đội xếp thứ ba, đúng 3 điểm và lượt trận cuối tuần tới sẽ xác định đại diện London nào sẽ tham dự vòng đấu chính thức Champions League. Chelsea gặp Cardiff, đội bóng đã rớt hạng trong khi Arsenal sẽ đối đầu cùng Norwich, đối thủ vẫn còn giữ chút hy vọng mong manh trụ lại Premier League. Cơ hội cho “Hoàng yến” thật ra không nhiều khi đội xếp ngay trên là Sunderland đã nhiều hơn 2 điểm và còn đến hai trận chưa đấu. Chỉ cần “Mèo đen” giải quyết tốt hai trận sân nhà còn lại với West Brom và Swansea là sẽ chính thức trụ hạng, thậm chí cũng không phải nghĩ đến suất tranh vé vớt…

Đông Linh - Ảnh: Reuters

    Ngồn: Nld.com,vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ