Hai “ông lớn” Pháp, Đức gây thất vọng
08:13 | 02/06/2014
Khác với cuộc dạo chơi cách đây vài ngày trước Na Uy, bước chân của “những chú gà trống” Pháp trở nên nặng nề trước Paraguay, có lối chơi không khác mấy với Ecuador, đối thủ của Pháp tại World Cup sắp tới.
“Ông lớn” Đức cũng bị Cameroon cầm hòa bằng “nội ứng” Choupo-Moting.
Trên sân nhà ở Dortmund, tuyển Đức đã phải đối mặt với “thứ thuốc thử liều cao” mang tên Cameroon, đội bóng hứa hẹn sẽ gây khó cho bất kỳ đối thủ nào trên đất Brazil trong vài tuần lễ nữa. Được dẫn dắt lối chơi bởi “ông lão” Samuel Eto’o nhưng Cameroon lại là đội bóng nhập cuộc tích cực hơn trong suốt 45 phút đầu trận. Chủ nhà Đức cũng có nhiều cơ hội nhưng đều không tận dụng được, như cú sút chệch cột của Mesut Ozil ngay phút đầu tiên hay pha dứt điểm bóng đập cột của Mario Goetze phút 12, tình huống đánh đầu vọt xà phút 36 của Sami Khedira…
Cameroon đáp trả cũng rất ấn tượng và suýt có bàn thắng sớm từ phút 38 nếu thủ môn Weidenfeller không kịp băng ra truy cản cú sút của Samuel Eto’o.
Điều gì phải đến, đã đến khi phút 62, chính cựu binh dày dạn kinh nghiệm này tung cú sút căng gần sát vạch vôi vòng cấm, mở tỉ số trận đấu cho Cameroon. Vũ điệu “ông già” được Eto’o cùng đồng đội thực hiện một cách ngoạn mục trước đội chủ nhà.
Không chấp nhận bị mất mặt trên sân nhà, chỉ 4 phút sau, Thomas Mueller đánh đầu gỡ hòa 1-1 và 5 phút tiếp theo, đến lượt Andre Schuerrle lập công bằng pha dứt điểm cận thành, đưa tuyển Đức vượt lên trước trong trận.
Cũng không phải chờ đợi lâu, cầu thủ đang thi đấu cho Hamburg ở Bundesliga là Maxim Choupo-Moting có bàn gỡ hòa 2-2 cho Cameroon ở phút 78 bằng màn solo đẹp mắt trước khi dứt điểm vào góc thấp khung thành của thủ môn Weidenfeller.
Kết quả giao hữu chưa nói lên nhiều điều nhưng cũng từ trận đấu này, HLV Joachim Low không thể không lo lắng với tình trạng thể lực của tiền vệ trung tâm Sami Khedira trong khi hàng công vẫn là mối băn khoăn lớn: Mario Goetze, Andre Schuerrle hay Thomas Mueller chỉ là tiền vệ trong khi mũi nhọn chủ lực Miroslav Klose đã 36 tuổi, không thể là tay săn bàn hoạt động liên tục hết trận này qua trận khác.
Cũng trên sân nhà Allianz Riviera, tuyển Pháp đã để cho Paraguay cầm hòa 1-1 đúng với phút cuối cùng của trận đấu. Khác với cuộc dạo chơi cũng giành chiến thắng tưng bừng trước Na Uy vài ngày trước đó, lần này, phải đến phút 83, đội chủ nhà Pháp mới có bàn thắng mở tỉ số do công của chân sút dự bị Antoine Griezmann . Khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, hàng phòng ngự Pháp lơ là, chủ quan với tình huống đá phạt góc của Paraguay và Victor Caceres đã trừng phạt sai lầm này bằng pha đánh đầu dũng mãnh, san bằng tỉ số 1-1. Trước đó, ở hiệp một, Olivier Giroud và Loic Remy cùng có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đều không tận dụng được.
Tuyển Bỉ làm nóng cho World Cup bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Thụy Điển, buộc đội chủ nhà – không giành vé đến Brazil 2014 – phải chấp nhận trận thua thứ nhì chỉ trong vòng vài ngày.
Nhịp độ trận đấu trên sân Friends Arena diễn ra khá bình thường và chỉ bị xé toang ở phút 35 sau sai lầm để mất bóng của hậu vệ Andreas Granqvist. Axel Witsel nhanh chân chuyền cho Romelu Lukaku và chân sút khoác áo Everton mùa rồi không bỏ qua cơ hội ghi bàn bằng cú sút vào góc cao cầu môn đội chủ nhà. Trước đó, phút 16, Kevin De Bruyne đã có cú sút chạm xà ngang.
Lukaku (9) mở tỉ số cho tuyển Bỉ
Sau bàn thắng này, đoàn quân của HLV Marc Wilmots tăng tốc và nắm quyền kiểm soát thế trận. Thụy Điển tưởng chừng đã có bàn gỡ hòa ở phút 68 nhưng sau khi nhận đường chuyền của Larsson, Durmaz dứt điểm đập trúng xà ngang khung thành đối phương.
Phút 79, Eden Hazard ghi bàn sau pha phối hợp một chạm nhanh như khi tập luyện với Divock Origi. Kevin De Bruyne cũng có cơ hội ghi bàn thắng thứ ba cho đội khách Bỉ ở những phút bù giờ nhưng cú sút của anh lại đi chệch cột dọc khung thành của thủ môn Isaksson.
Nguồn: Nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- World Cup 2014: Những “ngôi sao” lỡ hẹn (06/06/2014)
- Ecuador – Anh 2-2: Dự bị tỏa sáng (05/06/2014)
- Danh sách chính thức 32 đội tuyển dự VCK World Cup 2014 (04/06/2014)
- World Cup còn 8 ngày: Vua phá lưới World Cup: Cuộc đua khó lường (04/06/2014)
- Cúp vàng đã đến Brazil, World Cup 2014 sắp bắt đầu (03/06/2014)
- Ẩu đả ở sân Lạch Tray (02/06/2014)
- Cả 2 đội bóng đá thiếu niên và nhi đồng của Dak Lak đều giành vé tham dự vòng chung kết toàn quốc (01/06/2014)
- Nhiều “thương binh” đến dự VCK World Cup 2014 (01/06/2014)
- Hạ Peru 3-0, Tam Sư làm bùng nổ Wembley (31/05/2014)
- CLB xe đạp Ban Mê Xanh - Kết nối đam mê xe đạp thể thao (30/05/2014)
- Đến lượt người da đỏ đòi tẩy chay World Cup 2014 (29/05/2014)
- Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chờ đợi những màn so tài đỉnh cao
- Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1-7
- Huyện Ea Kar: Thu hồi gần 25 ha đất rừng để thực hiện Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Có cần thiết duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu?
- Đắk Lắk tham gia triển lãm tại Hội chợ công thương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – Đồng Tháp năm 2024
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Đánh bại chủ giải, LPBank Ninh Bình vào chung kết
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: PFU Blue Cats giành quyền vào chung kết
- Hơn 10 triệu lượt dùng tài khoản VneID để đăng nhập VssID
- Doanh nghiệp Việt thâu tóm đối tác ngoại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN