San lấp rác, vùi chết người
14:14 | 22/07/2013
Ông Nguyễn Doãn Sung điều khiển chiếc xe máy ủi làm nhiệm vụ san lấp rác, tại Bãi rác thải TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, lượng rác thải chất thành đống cao, làm che khuất tầm nhìn phía trước.
Ông Sung điều khiển xe tiến tới phía trước san lấp, đống rác ập xuống vùi luôn cháu Y Hung H’Môk mà không hay biết.
Vào khoảng 8h00’ ngày 16/7/2013, tại khu vực Bãi rác thải tại thôn 8, xã CưEbur, thành phố Buôn Ma Thuột, ông Nguyễn Doãn Sung (SN 1966), trú tại buôn Ky, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, là nhân viên của Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường tỉnh Đăk Lăk, đang lái xe máy ủi san lấp rác. Cùng lúc, có chị H’Ep H’Môk (SN 1979) và con trai là cháu Y Hung H’Môk (SN 2008), cùng trú tại buôn Ky, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, đang nhặt rác cùng với nhiều người khác trong bãi rác, cách chỗ ông Sung khoảng 20m.
Bãi rác thải tại thôn 8, xã CưEbur, thành phố Buôn Ma Thuột
Đến khoảng 9h30’ cùng ngày, do mải nhặt rác, nên chị H’Ep H’Môk không để ý tới con, cháu Y Hung H’Môk đã đi tới hướng đầu xe máy ủi chỗ ông Sung đang làm việc, lúc này do rác đã chất thành đống cao, làm che khuất tầm nhìn phía trước của ông Sung, tiếng động cơ xe máy ủi vang lớn. Ông Sung điều khiển xe tiến tới phía trước san lấp rác và vùi lấp luôn cháu Y Hung H’Môk mà không hay biết.
Đến khoảng 10h00’, chị H’Ep H’Môk nhớ tới con nên mới đi tìm, nhưng không thấy, chị mới hô hoán nhờ những người nhặt rác gần đó và ông Sung cùng tìm giúp. Khoảng 30 phút sau, ông Sung và người dân đã tìm thấy cháu Y Hung H’Môk bị vùi lấp dưới lớp rác sâu khoảng 1m (nơi ông Sung vừa mới san lấp rác) và nhanh chóng đưa cháu Y Hung H’Môk đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk, nhưng cháu Y Hung H’Môk đã tử vong trong khi cấp cứu.
Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã thành lập Hội đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khi tiến hành khám nghiệm tử thi bên ngoài không xác định được nguyên nhân chết của cháu Y Hung H’Môk, Hội đồng khám nghiệm yêu cầu giải phẫu tử thi, nhưng gia đình, thân nhân cháu Y Hung H’Môk từ chối mổ tử thi và đã làm đơn xác nhận nguyên nhân chết của cháu Y Hung H’Môk là do chết ngạt, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện gì về sau.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.
Sao Thiên Bình
Nguồn: vksdaklak.gov.vn
CÁC TIN KHÁC
- Mua thuốc nổ về giấu tại nhà để... tự tử (24/07/2013)
- Hơn 100 ngày truy tìm tên cướp bịt mặt (24/07/2013)
- Đắk Lắk: Nhà chánh án “đè” nhà dân (23/07/2013)
- Trả lại đơn khởi kiện, Viện kiểm sát kháng nghị (22/07/2013)
- Mâu thuẫn từ trong bàn nhậu (22/07/2013)
- Bắt đối tượng Vận chuyển Hêrôin tại thị xã Buôn Hồ (22/07/2013)
- Bắt nhóm “đá xế” chuyên nghiệp (22/07/2013)
- "Cơn lốc Shisha" và những ẩn họa khôn lường (20/07/2013)
- Cặp song sinh tự tử trên núi Cấm (20/07/2013)
- Thông báo tìm người bị hại (20/07/2013)
- Gái xinh vung dao đâm chết người yêu cũ (20/07/2013)
- Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp An Hưng tuyển dụng Nhân viên phát triển thị trường Bia.
- Cà phê đang “rớt giá khủng khiếp”
- Các hãng hàng không lãi lớn vì giá vé máy bay cao?
- Buôn Ma Thuột - từ buôn đến phố
- Bộ Tài chính lý giải giá vé máy bay tăng cao có phải do thuế, phí?
- Giá cà phê biến động: Không ngoài dự báo
- Giá vàng hôm nay, 4-5: Bật tăng khi đồng USD giảm giá
- Kết nối du lịch Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Thống nhất ‘sổ đỏ’, ‘sổ hồng’
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN