Niềm vui đã trở lại với cậu bé bị mất một chân
08:05 | 14/02/2020
Sinh ra và lớn lên là một cậu bé lành lặn và khỏe mạnh nhưng chỉ một phút bất cẩn khi qua đường, cậu bé Tấn Dùn Liăng (dân tộc Dao, ở cụm dân cư 9, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp) bị xe ben tông khiến một chân phải cắt bỏ, mang thương tật suốt đời.
Tai nạn đã trở thành cú sốc đè nặng lên cậu bé đang tuổi ăn học. Thời gian đầu xuất viện về nhà, Liăng gần như chẳng chịu ăn uống, chẳng chịu tiếp xúc với bất kỳ ai, cứ lẳng lặng nằm trong giường khóc.
Thương con, mẹ Liăng đã bỏ hết công việc để ở nhà chăm sóc, động viên giúp con lấy lại tinh thần. Vết thương hồi phục, mẹ em giúp em giữ thăng bằng, tập ngồi rồi tập di chuyển trên một chân. Sau một thời gian dần quen với việc thiếu đi một chân, Liăng đã có thể tự di chuyển trên một chân còn lại. Có thể ra ngoài nói chuyện, chơi với cha mẹ, anh em, bạn bè, cậu bé Liăng đã bình tâm hơn, không còn bi quan, chán nản.
Bé Liăng và thành viên Đội công tác xã hội Thế hệ xanh.
Hơn một năm tập luyện, em có thể di chuyển giữ thăng bằng trên một chân để đi quãng đường ngắn hoặc dùng nạng song Liăng vẫn chưa tự tin đến trường. Hằng ngày khi cha mẹ đi làm, em chỉ quanh quẩn ở nhà, chơi với bạn bè hàng xóm. Biết được hoàn cảnh của Liăng, các thành viên Đội công tác xã hội Thế hệ xanh (xã Cư Kbang) đã đến tận nhà Liăng tìm hiểu, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ cậu bé. Chỉ trong một thời gian ngắn, đội đã vận động được hơn 14 triệu đồng để lắp chân giả cho Liăng. Sau gần nửa tháng làm quen, đến nay Liăng có thể đi lại trên chân giả một cách thuần thục. Đó cũng là động lực để cậu bé tự tin quay trở lại lớp học.
Liăng hiện là học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Lê Hồng phong (xã Cư Kbang). Nhìn cậu học trò nhỏ tuy bước đi còn khó khăn trên chiếc chân giả song thấy em vui vẻ hơn, thầy cô và bạn bè ai cũng vui mừng. Mong rằng, Liăng sẽ tiếp tục nỗ lực chiến thắng mặc cảm, hòa nhập với cuộc sống và vươn lên trong học tập.
Trang Vũ
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3484/202002/niem-vui-da-tro-lai-voi-cau-be-bi-mat-mot-chan-5668905/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Ấm áp gian hàng... "0 đồng" (14/02/2020)
- Dịch Covid-19 khiến gần 9.000 lao động bị ảnh hưởng (14/02/2020)
- Huyện Cư M'gar: Học nghề - lựa chọn của nhiều lao động nông thôn (14/02/2020)
- Những thầy cô giáo có tấm lòng thơm thảo (14/02/2020)
- Công an huyện Krông Ana đến tận nhà làm Chứng minh nhân dân cho một người dân bị bệnh hiểm nghèo (14/02/2020)
- Công an huyện Krông Năng cấp CMND lưu động cho gần 100 công dân (13/02/2020)
- Mối nguy đến từ nước sát khuẩn rởm (13/02/2020)
- Phòng chống dịch bệnh do Covid - 19: Học sinh nghỉ học, phụ huynh tìm cách khắc phục khó khăn (13/02/2020)
- Đắk Lắk: Xây dựng 150 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo (13/02/2020)
- Huyện Ea H'leo công bố đường dây nóng về dịch bệnh (13/02/2020)
- Trường hợp nào được tuyển dụng vào công chức? (12/02/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Chuyên gia cảnh báo gì về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30/4?
- Giá vàng hôm nay, 26-4: Tăng trở lại
- Huyện Krông Pắc: 260 ha lúa bị thiệt hại do mưa đá
- Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa
- Lừa đảo trên không gian mạng: Làm gì để tránh sập bẫy?
- Không bao giờ từ bỏ ước mơ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN