Nhọc nhằn nghề thông cống
10:11 | 30/10/2014
Ngày làm dưới “âm phủ”, tối ngủ trên “trần gian”, đó là công việc gắn với những hố ga, miệng cống thoát nước dơ bẩn, hôi thối và thường xuyên đối mặt với nguy hiểm là những cụm từ so sánh dí dỏm về những công nhân thoát nước.
Anh Lê Hữu Chiến đã hơn 10 năm làm công nhân nạo vét cống, hiện là Đội trưởng đội thoát nước mưa, nước thải (Xí nghiệp thoát nước Buôn Ma Thuột) đã nếm trải nhiều nỗi nhọc nhằn, buồn vui với nghề. Anh chia sẻ, những ngày đầu vào nghề, mỗi lần xuống cống làm việc đều buồn nôn vì mùi hôi thối, về nhà ăn cơm không nổi, nhưng lâu rồi cũng quen, rác rưởi, bùn dơ trở nên bình thường. Nguy hiểm nhất là trong mớ bùng nhùng lẫn trong bùn rác, nhiều khi có cả kim tiêm, kim loại nhọn làm rách tay. Thậm chí, đã 2 lần anh Chiến và đồng nghiệp hú vía vì gặp phải quả đạn trong lúc nạo vét cống, phải mời công binh thành phố đến xử lý. Cực nhất là, vào mùa mưa, các anh phải thường xuyên dầm mình dưới nước để thu gom rác, khơi thông các lưới thoát nước trên các tuyến đường. Công việc càng vất vả hơn khi vừa nạo vét xong buổi sáng, đến chiều mưa lớn rác lại lấp đầy miệng cống. Tuy vậy, trong nỗi nhọc nhằn, dơ bẩn thường xuyên phải tiếp xúc, công nhân nạo vét cống cũng có những niềm vui bất chợt. Đó là những lần xử lý thành công sự cố thoát nước, tìm được tài sản có giá trị của người dân vô tình lọt xuống cống. Còn niềm vui lớn nhất của họ là hệ thống thoát nước vận hành suôn sẻ, môi trường của thành phố luôn trong lành, sạch đẹp.
Ông Vũ Văn Huyến, Giám đốc Xí nghiệp thoát nước Buôn Ma Thuột cho biết, toàn bộ đơn vị có 3 đội công tác với 71 công nhân, trong đó, đội thoát nước mưa, nước thải có 17 người, đảm nhận công việc vất vả nhất là vận hành, súc rửa, xử lý sự cố thoát nước mưa, nước thải, do hệ thống thoát nước quy mô lớn, địa bàn rộng, trong khi lực lượng mỏng nên áp lực công việc rất cao. Bên cạnh những nỗi khổ của nghề thì các công nhân nạo vét cống cũng mang một nỗi niềm là không nhiều người trong xã hội nhìn họ với ánh mắt thiện cảm. Và niềm mong muốn lớn nhất của họ là mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường, góp sức giữ gìn hệ thống thoát nước, không xả rác, bịt lấp, lấy cắp các nắp hố ga, bảo đảm cho việc thoát nước an toàn, hiệu quả.
Minh Thông
nguồn: Baodaklak.vn
CÁC TIN KHÁC
- Khi phụ nữ cầm vô lăng (31/10/2014)
- Gắn kết tình quân dân (31/10/2014)
- Điểm tựa cho người nghèo (31/10/2014)
- Khi ngân hàng không còn là "miền đất hứa" (30/10/2014)
- Đảng bộ cục hải quan Dak Lak: Học tập và làm theo lời Bác bằng những hành động thiết thực (30/10/2014)
- Gặp gỡ sứ giả" Bảo vệ tê giác" (30/10/2014)
- Trên 14,8 tỷ đồng đầu tư nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt (30/10/2014)
- Đào tạo lái xe theo hình thức khoán - Lợi bất cập hại (29/10/2014)
- Ngân hàng Thế giới hỗ trợ 300 triệu USD cho các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên (29/10/2014)
- Khó kiểm soát tin nhắn rác (29/10/2014)
- 300 triệu USD nâng cao đời sống và vệ sinh môi trường cho đồng bào dân tộc thiểu số phía bắc và tây nguyên (29/10/2014)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- “Khan” đất san lấp mặt bằng: Nhiều công trình xây dựng gặp khó
- Giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít sau kỳ nghỉ lễ
- Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN