A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

San sẻ máu hồng mang niềm hy vọng

08:31 | 04/04/2013

Mặc cho cái nắng mùa khô Tây Nguyên ở vùng biên giới Đức Cơ như thiêu như đốt, nhưng từ sáng sớm tại Bệnh xá của Công ty 75, địa điểm hiến máu tình nguyện đã chật kín người.

Gần 300 đoàn viên, thanh niên Công ty 75 cùng một số thanh niên địa phương đã có mặt, bởi ai cũng muốn những giọt máu tình nguyện của mình sẽ nhanh đến với những bệnh nhân.

Trong đội hình “áo xanh” tình nguyện hiến máu của đơn vị, Thượng tá Nguyễn Đức Đặng, Giám đốc Công ty 75 cho biết: “Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động hiến máu nhân đạo và từng giọt máu tình nguyện cứu người, Đảng ủy, Ban giám đốc luôn chỉ đạo cho tổ chức Đoàn làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền để đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng và trở thành một phong trào tình nguyện hữu ích, một việc làm nhân đạo ý nghĩa, để ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia".

Đoàn viên, thanh niên Công ty 75 đang hiến máu nhân đạo.

Không giấu được niềm vui khi vừa bước chân ra khỏi khu vực tiếp nhận máu, Ksor H’Dưk (dân tộc Giơ rai) - Bí thư chi đoàn 12 bộc bạch: “Em đã 6 lần tình nguyện hiến máu vì bệnh nhân hiểm nghèo và được Huyện đoàn Đức Cơ phong tặng danh hiệu “Hiệp sĩ hiến máu”. Đặc biệt năm 2003, khi đang học Khoa Mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai em đã hai lần hiến máu. Lần đầu vào tháng 2, nhưng đến tháng 5 em lại đi hiến máu tiếp, vì có 6 học sinh ở huyện Kông Chro bị thương do mìn nổ rất cần máu để cấp cứu. Mỗi lần đi hiến máu, em thấy rất vui vì đã giúp đỡ người bệnh vượt qua cơn nguy kịch. Cứ nghĩ một giọt máu của mình có thể cứu được một mạng người đang trong cơn nguy kịch là em lại cảm thấy hạnh phúc…”. Nguyễn Thị Bảo Yến từ phòng lấy máu ra, giọng nhỏ nhẹ : “Trong 7 lần hiến máu thì lần này số lượng máu của em hiến khá cao, gần 300cc. Hơn 7 năm trước em chưa hề biết đến chuyện hiến máu là gì và cũng rất sợ kim tiêm. Rồi trong lần đoàn trường phát động, tuyên truyền về cách thức, ý nghĩa nhân văn của việc tham gia hiến máu cứu người, em liền tham gia. Đến nay đã hơn 5 năm em đều đặn tham gia, có năm hai lần...". Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Chí Kiên - Chủ nhiệm Chính trị và Thượng úy Hồ Thúc Trường - Bí thư Đoàn cơ sở cho biết: “Đây là lần thứ 4 đoàn viên, thanh niên Công ty 75 tham gia hiến máu tình nguyện. Là hoạt động có ý nghĩa chính trị, thể hiện tính nhân văn, tương thân tương ái. Sau hơn 5 năm tuyên truyền, vận động, phong trào hiến máu tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Công ty 75 đã trở thành một hoạt động truyền thống, được duy trì và ngày càng phát triển rộng, số lượng tham gia năm sau luôn cao hơn năm trước”.

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI

 

    Theo QĐND

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ