A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Philippines giấu bài đến phút chót

08:03 | 30/11/2018

Giữ bí mật thông tin, thậm chí xung quanh sân tập của đội tuyển Philippines luôn có lực lượng an ninh bảo vệ, HLV Sven Goran Eriksson quyết giấu bài cho đến khi gặp tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018 ngày 2-12

Thông thường ban tổ chức (BTC) sẽ hạn chế cho các đội bóng được tập luyện nhiều buổi ở sân sẽ tổ chức trận đấu. Tuy nhiên, trước trận bán kết gặp tuyển Việt Nam, đội chủ nhà Philippines chỉ tập luyện ở sân Panaad, nơi sẽ diễn ra trận đấu lượt đi vào ngày 2-12 tới.

Chiều 29-11, trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo đến sân của CLB Ceres Negros tập chiến thuật thì sau đó gần 1 giờ, đội tuyển Philippines đã tập kín ở sân Panaad trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Thậm chí, HLV Sven Goran Eriksson còn nói không với báo chí khi được đề nghị phỏng vấn trước và sau buổi tập. Khi thấy nhóm phóng viên đến từ Việt Nam tiếp cận sân tập, một số nhân viên cảnh sát của Philippines đã chủ động đến gặp, yêu cầu giới truyền thông không tác nghiệp. Sau một hồi giải thích, lực lượng cảnh sát đã mời tất cả rời khỏi khu vực sân Panaad, đồng thời đứng gác ngay khu vực để xe của tuyển Philippines nhằm ngăn báo chí trở lại ghi hình.

HLV Eriksson và các cầu thủ Philippines trong buổi tập tối 29-11 Ảnh: Đức Anh

Tranh thủ quãng thời gian rời sân, báo chí đã ghi lại được một số hình ảnh về buổi tập kín của đội chủ nhà. Tiền đạo Younghusband đã trở lại tập luyện với đầu có đai bảo vệ. Thể hình của các tuyển thủ Philippines tương đối tốt, kỹ thuật cá nhân khéo léo và bài tập mà HLV Eriksson cho học trò thực hiện khá đa dạng. HLV lừng danh người Thụy Điển thường xuyên cắt còi và có những chỉ đạo để trợ lý truyền đạt lại cho các học trò.

Theo tìm hiểu từ phía LĐBĐ Philippines, HLV Eriksson yêu cầu được tập kín, đến ngày 1-12 mới được phép tập mở 20 phút. Như vậy, báo chí sẽ chỉ được ghi hình đội chủ nhà khoảng 20 phút khởi động làm quen sân Panaad đúng 24 giờ trước trận bán kết. Điều đó khiến giới truyền thông sẽ khó giải mã được lối chơi của thầy trò HLV Eriksson.

Theo trung vệ Đỗ Duy Mạnh của Việt Nam, Philippines là đối thủ mạnh, đặc biệt có lối chơi rất hiện đại theo phong cách châu Âu vì nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở Đức, Thụy Sĩ. "Tôi có biết thông tin họ mất 4 đến 5 trụ cột nhưng đây chưa hẳn là lợi thế. Tôi tin ban huấn luyện sẽ nghiên cứu kỹ để đưa ra đấu pháp hợp lý cho trận đấu. Đối với Philippines, tôi chỉ biết cầu thủ Alvaro Silva. Trung vệ này có thời gian thi đấu tại Hà Nội trước đây. Ngoài ra, Philippines còn nhiều cầu thủ 2 quốc tịch. Đây sẽ là trở ngại lớn cho toàn đội" - trung vệ của tuyển Việt Nam chia sẻ.

Ở buổi tập làm quen thời tiết của Philippines, HLV Park Hang-seo và các cầu thủ cảm thấy khá vui vẻ dù vừa trải qua chuyến bay cũng như làm thủ tục nhập cảnh khá lâu trước đó một ngày. 

Mua được vé vẫn không vui

Ngày 29-11, ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký VFF, cho biết đến sáng 29-11 thì tất cả 25.000 vé trận bán kết lượt về Việt Nam - Philippines bán qua online đã hết. "Sau sự kiện này, chúng tôi sẽ phân tích điểm được và chưa được để rút kinh nghiệm. Nhưng tôi nhấn mạnh không phải ai cũng mua được vì nhu cầu quá lớn" - tổng thư ký VFF nói.

Nhiều CĐV may mắn mua được vé lại không hào hứng với cách bán vé của BTC. "Tôi may mắn mua được 2 vé nhưng phải trực hệ thống gần như nguyên ngày. BTC cần phải có cách bán vé online ở những trận sau tốt hơn nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người" - anh Nguyễn Mạnh Cường (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

Hiện nay trên các trang mạng, vé trận Việt Nam - Philippines được bày bán công khai, với giá được đẩy lên gấp 7-10 lần. Vé khán đài A, B có chỗ ngồi đẹp có giá gốc 400.000 đồng và 500.000 đồng/vé thì trên thị trường chợ đen dao động ở mức 3-3,5 triệu đồng/vé. Nhiều chủ vé luôn rao có sẵn 10-20 cặp hoặc khách hàng muốn bao nhiêu cũng có!

H.Thanh

Anh Dũng

 

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ