Sao em thay bồ như thay áo vậy?
07:06 | 30/11/2015
Chiều ngày 27/11/2015, Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã mở phiên tòa hình sự xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” mà nguyên nhân bắt đầu từ một câu nói đùa.
Hội đồng xét xử đã áp dụng Điểm a, i, Khoản 1, Khoản 3, Điều 104; điểm b, p, Khoản 1, Khoản 2 Điều 46; điểm g, Khoản 1, Điều 48 Bộ luật hình sự, tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hùng, mức án 06 năm 06 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích.
Viện KSND chọn vụ án rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử cho các Kiểm sát viên trong đơn vị.
Tham dự phiên tòa có đồng chí Hoàng Văn Thoán - Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cùng các Kiểm sát viên trong đơn vị.
Theo cáo trạng: Khoảng 20h00’ ngày 01/8/2014, Trần Thanh Hùng (SN 1989, trú tại số 153/44 đường Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột) và một số bạn bè của Hùng ngồi nhậu tại quán trên vỉa hè,trước số nhà 116 đường Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.
Cùng lúc này, ở bàn kế bên có chị H’Zet Niê (SN 1990, trú tại 141/6 A Ma Khê, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột), là người yêu của anh Phạm Hoàng Quốc Việt (SN 1985, trú tại 85/1 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột) và chị H’ Ly Na (SN 1993, trú tại thôn 1 xã CưÊbur, thành phố Buôn Ma Thuột) cũng đang ngồi nhậu.
Việt và Hùng là bạn của nhau, trong lúc nhậu, Hùng đi qua bàn của Việt để mời rượu, nhìn thấy chị H’Zet ngồi cạnh anh Việt, Hùng nghĩ là bạn gái của anh Việt, nên Hùng nói đùa với chị H’Zet “Sao em thay bồ như thay áo vậy?”, nghe câu nói này, anh Việt nói lại “Nhiều bồ thì kệ mẹ nó đi!”, Hùng không nói gì, về lại bàn nhậu của mình,nhưng trong lòng bực tức, nghĩ cách trả thù anh Việt cho bõ tức.
Đến khoảng 22h30’cùng ngày, thấy anh Việt lấy xe ra về, Hùng liền cầm chiếc vỏ chai (bia Sài Gòn), đi theo phía sau.
Khi anh Việt đi tới gần chỗ để xe máy, Hùng đi sát và gọi “Thằng kia!”, anh Việt vừa quay người lại, thì Hùng cầm vỏ chai bia đập 01 phát trúng vào đỉnh đầu bên trái, vỏ chai bia vỡ nát, anh Việt bỏ chạy ra đường, Hùng vứt phần cổ chai bia, cầm chiếc nón bảo hiểm trên xe của anh Việt đuổi theo và đánh nhiều cái vào vùng đỉnh đầu, bên trái của anh Việt, gây thương tích tỷ lệ 35%.
Sau phiên tòa, đơn vị đã nghiêm túc tổ chức họp rút kinh nghiệm chung cho các Kiểm sát viên, nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp hiện nay./.
Sao Thiên Bình
Nguồn: Vksdaklak.gov.vn
CÁC TIN KHÁC
- Đâm chết bạn nhậu vì quên chuyện xưa (27/03/2016)
- Nhẫn tâm lừa tiền vé máy bay của công nhân nghèo (31/01/2016)
- Điều tra vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn (25/01/2016)
- Bắt giữ hai đối tượng phá hoại rừng (19/01/2016)
- Những nỗ lực trong xử lý thu hồi đất rừng bị lấn chiếm ở huyện M'Đrắk (20/12/2015)
- Công an nói gì vụ thiếu niên chết sau khi tạm giam? (29/11/2015)
- Gỗ lậu sờ sờ, kiểm lâm không biết (!?) (27/11/2015)
- Bức tường cũ định mệnh (16/11/2015)
- Cần có biện pháp mạnh ngăn chặn côn đồ phá hoại nông sản (18/10/2015)
- Dân đốt xe, đánh chết 2 “cẩu tặc” (07/10/2015)
- 2 người nghi trộm chó bị đánh chết: Dân đã giăng dây ngang đường! (06/10/2015)
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Giải cứu đôi vợ chồng già mắc kẹt trên tầng 4 trong căn nhà khóa trái cửa
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- Công an Đắk Nông triệt phá nhiều vụ trộm cắp xe máy
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN