A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

LỜI TRI ÂN CỦA TỔNG BIÊN TẬP BÁO DAK LAK

14:31 | 20/06/2013

Cùng bạn đọc! Nhân dịp Kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Dak Lak, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, tin cậy của Đảng bộ tỉnh;

sự hỗ trợ của các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp; sự đóng góp tích cực của đồng nghiệp, của đội ngũ cộng tác viên và bạn đọc trong suốt chặng đường mấy chục năm qua.

Về phía cá nhân, nhân dịp này tôi xin được tri ân cùng anh em đồng nghiệp, đồng chí và bạn đọc gần xa. Cho đến hôm nay, tôi đã có 37 năm công tác tại Báo Dak Lak. Trong đó, trên cương vị Tổng Biên tập là 15 năm 4 tháng. Bước vào nghề báo từ năm 1976, khi mới 19 tuổi, tôi đã công tác liên tục tại cơ quan Báo Dak Lak từ ngày mới thành lập đến nay. Trong suốt 37 năm qua; những năm tháng làm việc ở Báo Dak Lak, tôi đã được đào tạo về nghề báo và trải qua nhiều công việc từ phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo phòng, phó tổng biên tập, rồi tổng biên tập. Được sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao tại cơ quan Báo Dak Lak...

Trên cương vị Tổng Biên tập Báo Dak Lak, trong suốt những năm qua, đồng chí Trương Minh Thắng (người đứng giữa, áo đen) luôn đặc biệt quan quan tâm và tổ chức thực hiện nhiều hoạt động xã hội từ thiện để đưa tờ báo Đảng địa phương đến gần hơn với người dân nhất là ở những vùng khó khăn

37 năm qua, tôi đã được cùng các thế hệ Báo Dak Lak đi qua không ít những thăng trầm. Chúng tôi đã nỗ lực không mệt mỏi, vượt qua vô vàn khó khăn, đồng thời cũng nhận được không ít sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Để đến hôm nay, Báo Dak Lak đã  có được một bề dày thành quả đáng  trân trọng. Bản thân tôi tự hào đã có sự đóng góp cho tờ báo trong suốt chặng đường 37 năm qua. Năm 2012, tôi đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tổng Biên tập Báo Dak Lak Trương Minh Thắng (người đứng giữa, áo đen)
Trên cương vị Tổng Biên tập Báo Dak Lak, trong suốt những năm qua, đồng chí Trương Minh Thắng (người đứng giữa, áo đen) luôn đặc biệt quan quan tâm và tổ chức thực hiện nhiều hoạt động xã hội từ thiện để đưa tờ báo Đảng địa phương đến gần hơn với người dân nhất là ở những vùng khó khăn 37 năm đồng hành và hóa thân cùng tờ báo, nay tôi đã ở tuổi 56. Có nghĩa là còn hơn 3 năm nữa thì tôi đủ tuổi hoàn thành sự nghiệp công tác của một viên chức nhà nước. Đầu tháng 3 vừa rồi, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có làm việc với tôi về việc Tỉnh ủy điều động thuyên chuyển tôi sang vị trí công tác mới là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Bản thân tôi tự thấy: Hơn 37 năm qua, tôi đã dành trọn sự nghiệp của đời mình tại Báo Dak Lak. Trong tâm khảm của tôi, tất thảy nhiệt huyết cả đời công tác đều gắn chặt với tờ báo. Tận sâu thẳm trái tim mình tôi thật sự muốn được dừng sự nghiệp công tác của mình tại Báo Dak Lak.  Hơn nữa, tôi cho rằng: Quỹ thời gian 3 năm còn lại, để chuyển sang một vị trí công tác mới là không phù hợp với cá nhân tôi.  Do vậy, tôi đã làm đơn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho tôi được nghỉ công tác tại cơ quan Báo Dak Lak  theo các quy định của Nhà nước. Và, Tỉnh ủy cũng vừa có thông báo chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Như vậy, tôi thôi nhiệm vụ Tổng Biên tập Báo Dak Lak kể từ đầu tháng 7-2013.

Nhân Kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi xin gửi đến các đồng chí, đồng nghiệp, cộng tác viên và bạn đọc gần xa lòng biết ơn và lời tri ân sâu sắc. Xin mãi khắc sâu những ân tình cùng năm tháng mà các đồng chí đã dành cho tôi trong suốt 37 năm làm báo ở Dak Lak.

 

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 6  năm 2013

    TỔNG BIÊN TẬP - TRƯƠNG MINH THẮNG

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ