Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk là một trong những đơn vị thực hiện tốt việc nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH. Trước đây, công ty phụng dưỡng Mẹ Lê Thị Ngân (thị trấn Ea Pốk), do tuổi cao, sức yếu mẹ đã từ trần vào năm 2012. Hiện công ty đang tiếp tục nhận phụng dưỡng mẹ Ngô Thị Tấn (96 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Quảng Phú), được phong tặng danh hiệu Mẹ VNAH năm 1997. Cùng phụng dưỡng Mẹ còn có Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và Công ty Xuất nhập khẩu 2-9. Với trách nhiệm và vinh dự được trao, công ty thường xuyên tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà và trao tiền hỗ trợ cho Mẹ (với mức 700.000 đồng/tháng)... Ông Trần Cư, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk cho biết: “Công ty chúng tôi thực hiện việc phụng dưỡng Mẹ VNAH đến nay đã hơn 20 năm, đây vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự đối với đơn vị. Năm 1995, công ty phụng dưỡng mẹ Lê Thị Ngân, phụng dưỡng được 17 năm thì mẹ mất. Năm 2015, công ty tiếp tục nhận phụng dưỡng Mẹ Ngô Thị Tấn. Hằng tháng, công ty đều tổ chức đoàn đến thăm hỏi, trao tiền phụng dưỡng cho Mẹ, thăm hỏi tặng quà vào các dịp lễ, tết. Khi Mẹ ốm đau, công ty cử bác sĩ, y tá của Trạm xá đến khám, chữa bệnh cho mẹ”.
Giáo viên và học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh thăm Mẹ VNAH Ngô Thị Tấn.
Mẹ VNAH Nguyễn Thị Mai (94 tuổi), hiện đang sống với con gái ở tổ dân phố 4, thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar), có chồng và con trai hy sinh. Mẹ luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc về cả vật chất và tinh thần của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Hiện Mẹ đang được Trường THCS Lương Thế Vinh và Nông trường Cao su Phú Xuân nhận phụng dưỡng. Bà Trương Thị Bình, con gái Mẹ VNAH Nguyễn Thị Mai bày tỏ: “Gia đình tôi rất vui khi được các đơn vị quan tâm nhận phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ đến cuối đời. Hằng tháng, cả 2 đơn vị đều tổ chức đoàn đến thăm Mẹ, mua sữa và trao cho bà tiền phụng dưỡng mỗi đơn vị 500.000 đồng/tháng, động viên sức khỏe Mẹ những lúc ốm đau, bệnh tật; đồng thời luôn giữ mối liên lạc thường xuyên với gia đình để nắm tình hình đời sống của Mẹ”.
BÌNH LUẬN