Sự kỳ thị phi lý !
10:39 | 03/09/2013
Tôi có một người bạn là giáo viên dạy tiểu học. Do khoảng cách từ nhà đến trường không xa lắm (khoảng 3 – 4 km), nên hằng ngày bạn tôi đã chọn xe đạp làm phương tiện để đi đến trường dạy học.
Thế nhưng, có một số đồng nghiệp và phụ huynh lại tỏ vẻ kỳ thị khi thấy anh đi xe đạp đến trường.
Thực ra nhà của anh bạn tôi cũng thuộc gia đình khá giả và cũng đã có xe gắn máy riêng, nhưng khi đi dạy thì hiếm khi thấy anh chạy xe máy đến trường. Khi có việc phải đi đâu xa thì anh mới đi bằng xe máy. Bởi theo quan niệm của bạn tôi, đi bằng xe đạp có rất nhiều lợi ích: Trong thời buổi giá cả ngày càng leo thang như hiện nay thì việc đi bằng xe đạp sẽ tiết kiệm được một phần chi phí tiền đổ xăng, góp phần cải thiện cuộc sống và bảo vệ môi trường. Quan trọng hơn, mỗi khi đạp xe thì bản thân sẽ vận động, tập thể dục giúp cho cơ thể luôn được khỏe mạnh…
Thế nhưng, việc làm đó của anh bạn tôi, bị một số ít người cho rằng anh là một người keo kiệt, nhà có xe gắn máy mà lại không đi. Vả lại, từ nhà đến trường cách đâu bao xa, có tốn bao nhiêu là xăng mà phải tiết kiệm. Hơn nữa là thầy giáo mà lại đi xe đạp, trông kỳ lắm!...
Anh tâm sự: Ban đầu khi nghe những câu nói châm biếm, mỉa mai ấy anh rất buồn, nhưng rồi cũng quen dần và coi như chuyện chẳng có gì. Quan trọng là bản thân mình biết và hiểu được việc làm của mình là được.
Thiết nghĩ là giáo viên hay bất cứ ngành nghề nào đi chăng nữa, thì việc đi làm bằng xe đạp đâu có gì là xấu! Quan niệm của bạn tôi là rất đúng và việc làm của anh ấy đáng để trân trọng. Anh đã gạt bỏ mặc cảm trong cuộc sống để thực hiện “cần, kiệm” như lời Bác đã dạy; nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, việc tiết kiệm là chuyện rất cần thiết đối với mọi người, dù chỉ là việc nhỏ cũng đáng quý.
Nguyễn Văn Dô
Nguồn: Báo Đắk Lắk điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Những người phụ nữ êđê năng động (04/11/2013)
- Hành trình đưa cá tầm lên đỉnh Yang Hanh (08/10/2013)
- “Một vị đại tướng sao mà giản dị, quần chúng đến thế" (08/10/2013)
- Có một căn nhà in dấu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Dak Lak (07/10/2013)
- Khi lính… “đánh” nghèo! (24/09/2013)
- Dak Lak: Triển khai Quy định áp dụng khung giá các loại rừng và xác định giá cho thuê rừng (27/08/2013)
- Rủi ro tháng cô hồn: Chuyên gia lý giải gì? (22/08/2013)
- Nhân ngày " Vì nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin Việt Nam" (10/8) : Chia sẻ nỗi đau da cam (10/08/2013)
- Đổ rác xuống lòng suối, thói quen xấu cần phải bỏ (09/08/2013)
- Đào tạo nhiều, thạo nghề chẳng được bao nhiêu (09/08/2013)
- Ấn tượng màu áo xanh tình nguyện (02/08/2013)
![](/images/news/2024/4/17/thumb130/5984469-cuoc-hop2.jpg)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- TP. Buôn Ma Thuột: Bắt quả tang một đối tượng trồng cây cần sa trái phép
- Cận cảnh xe container tông nhiều nhà dân, 3 người tử vong
- Nghỉ hưu vào tháng 7-2024 có được hưởng mức lương hưu mới?
- Gần 1.200 ha lúa và hoa màu bị ngập lụt
- Nở rộ đồ công nghệ, gia dụng tích hợp AI
- Xe Container mất lái tông vào nhà dân, 3 người tử vong
- Xe đầu kéo chạy 84km/h trước khi gây tai nạn thảm khốc ở Đắk Nông
- Xuất hiện chiêu lừa từ cài đặt sinh trắc học, Ngân hàng Nhà nước nói gì?
- Đại biểu HĐND huyện Lắk kiến nghị khắc phục tình trạng sạt lở trên Tỉnh lộ 7
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN